Chuyện là trong lúc chúng em hôn nhau, tay anh ấy hay sờ soạng làm em rất sợ ạ :(Em và bạn trai rất thích hun, đi chơi với nhau thì y như rằng lần nào cũng có 1 khoảng thời gian đáng kể dành ra cho việc hun hít :"> Bọn em đã thử qua nhiều kiểu hun và điểm dừng là nụ hôn kiểu Pháp, phải nói là thích đến mê mệt luôn ;;) Nhưng một thời gian sau lần đầu tiên hun kiểu Pháp thì bạn trai em bắt đầu "hư", lúc đang cao trào thì bạn trai thường lấy tay sờ vòng 1 của em :( lúc đầu thì em nhất quyết không cho, sau 1 vài lần em cũng thử dễ dãi 1 chút vì thấy chẳng ảnh hưởng gì. Sau rồi anh ấy táo bạo hơn, thò hẳn tay vào áo em, em có cản lại mà không được; chạm đến v1 của em, tự nhiên người em run lên và nước mắt cứ trào ra, em khóc luôn :(( mà chẳng biết sao lại thế. Thế là anh ấy sợ, dừng luôn. Đó là lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp của em :(Lần gần đây nhất, lúc đang cao trào anh ấy lại đưa tay vào và chạm v1 của em. Y như lần trước, em không hiểu sao nước mắt em lại tuôn ra :-S lúc ấy em thấy người mình run lên, nhịp tim thay đổi, nhịp thở thay đổi, đứng không vững nữa, nước mắt vẫn trực tuôn như mưa và thấy rất sợ ạ :((Em rất sợ khi có người sờ vào người mình và em rất nhạy cảm, khó chịu khi có người đụng vào hông (thọt lét) em. Em yêu anh ấy nên mới để anh ấy làm thế thôi, mọi chuyện chỉ dừng lại ở phía trên và bọn em đã thống nhất như vậy.Các chị cho em hỏi có ai bị giống em không ạ, quả thật là em không hiểu sao lại như vậy và cảm thấy rất sợ :(