Chuyện của em thế này ạ, Em và 1 bạn nam đang tìm hiểu nhau. Biết nhau cách đây hơn 2 tháng, là em họ của chị bạn thân em. Lần đầu gặp là đi ăn chung với chị bạn thân và bạn ấy. Bạn ấy có add face, zalo trò chuyện. Em được biết bạn ấy có để ý em, nhưng em có người yêu rồi, nên cũng chỉ trò chuyện bình thường.


Sau đó em phát hiện bạn trai lừa dối, nên có giai đoạn đau khổ, chia tay người yêu, nên đi chơi nhiều với team làm chung, bạn ấy cũng có đi cùng nên thân hơn tí xíu, trò chuyện nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Mọi người xung quanh cũng có tác động nên em cũng có mở lòng với bạn hơn 1 xíu. Cũng có đi ăn riêng 2 lần, 1-2 lần nữa bạn rủ nhưng em không đi được. Dạo gần đây em thấy, tình cảm của bạn đối với em không như lúc đầu, nói chuyện ít hơn, nói chuyện đều là bạn chủ động nhắn thì em trả lời thôi ạ.


Cách đây 4 ngày, buổi tối vẫn đang nói chuyện bình thường, tự dưng em nhắn, ko trả lời và bẵn đi 2 ngày em có nhắn 1 tin là:" sao mấy hôm nay im luôn vậy?". Bạn có đọc nhưng ko trả lời và im lặng luôn ạ. Trong khi đang bình thường ko có vấn đề gì xảy ra cả. Bọn em nói chuyện qua zalo, bạn đọc được tn thì out zalo luôn, ko thấy truy cập đến giờ luôn. Trong khi facebook vẫn đăng status và đăng hình ầm ầm.


Em ko hiểu boy này như nào luôn, và giờ em nên làm gì, nhắn tin nhắn hỏi là tại sao lại như vậy ( nhưng em cảm thấy hơi ngại, ng ta đã thái độ vậy còn hỏi làm gì) hai là im lặng luôn, coi như chưa hề quen biết.


Mọi người nghĩ em nên làm sao mới hợp lý.


Đoạn đối thoại cuối cùng là thế này :


Bạn chọc em: Vậy kêu là bé Thẹo nha


- Bé Thẹo ơi, Bé Thẹo ngủ chưa


- Em kiểu giận: Nghỉ chơi luôn nha!


Rồi xong từ đây im luôn ạ , Trong khi những ngày trc, ngày nào cũng nhắn e


Không hiểu chuyện gì luôn ạ.