Hi các mẹ! em thường xuyên đọc các tâm sự và các câu hỏi khó của các mẹ trong chuyện tâm sự tinh yêu nhưng chưa bao h em nghĩ em sẽ là người cần sự trợ giúp trong tình yêu :)
h thực sự em đang rơi vào trường hợp khá là éo le :( Chuyên bắt đầu từ khi em giới thiệu thằng bạn thân của em cho một cô bé em khá thân. Thằng bạn thân em lúc đó cũng vừa mới bị
bạn gái đá trong khi cô bé kia cũng vừa mới chia tay với người yêu vì những lý do hoàn cảnh. Em thấy hai người cũng đang buồn thì em định làm ông mai bà tơ cho họ. Cũng từ đây
chuyện linh tinh bắt đầu. thằng bạn thân em thì khá là nhát nên nếu để nó tự động thì chắc chẳng bao h có thể tán đc cô gái kia. thế là em phải làm việc hết công xuất như một ông tơ bà mối. Em xin sdt giúp thằng bạn hẹn vs có bé kia để thằng bạn em có thể đi chơi vs cô bé đó. Và em cũng bắt đầu thực hiện chiến dịch moi móc thông tin cho cu kia và tần suất tâm sự vs cô bé kia của em tăng lên nhanh chóng. Chuyện cũng bắt đầu từ đây, từ khi tâm sự vs cô bé kia nhiều em bắt đầu có dấu hiệu thích cô bé đó :( theo em cảm nhận đó là một cô gái chung thuỷ và thiếu tình thương từ nhỏ em rất thương cô bé đó nhưng h đây em đã hứa vs thằng bạn là giúp nó
thực sự h em khá mệt mỏi nửa muốn giúp thằng bạn và nghĩ rằng mình chẳng yêu gì cô bé đấy đâu và nửa thì thấy thực sự yêu cô bé đấy và muốn thực sự che chở :(
h thì em vẫn đang giúp thằng bạn và cố gắng từ bỏ cảm xuc của mình nhưng mỗi lần như thế em lại thấy bực bội và đau trong người :(