Chưa bao giờ em thấy mình tệ như lúc này,cả về con ng lẫn cảm xúc, k biết anh có hiểu tình yêu em dành cho anh ntn k? Em rất muốn đc ở bên anh, đc cùng anh sống trọn đời bất chấp tất cả. Những giấy phút đc ở bên anh dường như em đã quên mất sự thật rằng anh là ng đàn ông đã có gia đình, em vẫn cứ yêu, cứ chờ, cứ đợi anh.
Anh là ng đàn ông rất tốt, anh luôn khuyên em quên anh đi, đừng yêu anh nữa, hãy tìm cho mình một ng khác. Cũng chính vì điều đó mà em lại càng yêu anh hơn, em luôn trẻ con và cố chấp vậy mà
Mấy hôm nay anh về quê em nhớ anh lắm, em biết giờ này anh đang rất hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình. Nhìn 2 con của anh chúng thật đáng yêu. Cô gái lớn rất giống mẹ và chàng trai nhỏ rất giống ba. Em đâu có cái quyền gì mà kéo ng ba yêu quý ra khỏi vòng tay của chúng chứ, mà em biết em cũng k có khả năng để làm vậy. Cả vợ anh nữa chị rất hiền và xinh đẹp, chị thật may mắn khi có anh. Chắc anh thắc mắc tại sao em biết đúng k? anh nghĩ em như nào cũng đc vì kẻ thứ 3 như em luôn là ng xấu mà. chỉ là vô tình mà em biết thôi.nhưng anh đừng lo, em hứa với anh sẽ k làm gì ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh đâu.
Mấy đêm nay em chẳng ngủ đc gì, toàn nằm khóc và suy nghĩ, em chẳng biết mình phải làm gì nữa, em k dám gặp anh nữa đâu, lúc đấy em lại chỉ biết khóc, lại làm anh khó xử nữa, anh ghét em khóc mà. Sao anh lại làm em yêu anh nhiều như thế này chứ. Sau này khi em vô tình bấm vào nút gọi số anh hay một tin nhắn rằng em nhớ anh, thì anh hãy làm lơ đi nhé, anh giúp em đc k.
Sẽ khó khăn nhưng rồi em sẽ ổn thôi, anh đừng lo, anh phải thật hạnh phúc nhé. Em yêu anh.