Có một đặc điểm mà nếu các chị e thực sự hiểu được thì "dắt mũi" các a zai hàng ngày:
Các a zai luôn quanh quẩn bên 2 chữ "sĩ diện" và có "hão" bao nhiêu % thì còn tùy a này a kia. Cánh đàn ông khác phụ nữ ở chỗ họ rất coi trọng "bộ mặt". Phụ nữ thì xem trọng tình cảm. Nên đàn ông "ba phải" kín lắm. Trước mặt người iu khác lắm với tác phong a zai với bạn bè.
Bàn rượu của các a mới "nhớn": Những câu chuyện của những người "chín chắn" xuất hiện mà trước đây chưa từng có nơi các a, quan điểm này nọ rất rõ ràng. Ông tôi này nọ. Đố chị e tâm trạng các a đang thế nào? Các a đang thích thú chị e ạ. Kiểu "mình đang thật oai, đã thấy mùi người "nhớn", phần đa các a thích có "men" vì thế. Nói chuyện "tềnh yêu" là điểm chán các a nhất thì "yếu kém" của các chị e bắt đầu được liệt kê để che đậy. Bao giờ cũng vậy, chuyện liên quan đến chị e phụ nữ là vấn đề nhạy cảm đến danh dự của các a. Nhiều câu chuyện khiến các chị e ngỡ ngàng về a iu bắt nguồn từ đây:
- Vô tình biết được những đoạn hội thoại của a iu và "những người bạn". Sốc vì không tin nổi.
Các chị Sốc vì đã không hiểu đàn ông con trai thôi. Nếu nghĩ được đó là những câu chuyện không "save". Quan trọng là đang oai mà. Mong chị e thông cảm thôi. Cho mấy a "sĩ" một tẹo khi không có các chị.
Mấy a zai thật sự rất nông. Nhưng các chị lại hay suy diễn làm cho các a rất có "chiều sâu". Đại khái như: Có khi chỉ một vài lời nói, hành động nho nhỏ thôi cũng khiến các chị e "khắc cốt ghi tâm", nhưng các a nói và làm hành động đó lại không có ý diễn đạt nó sâu sắc thế. Với cái đầu "ngắn", chỉ nghĩ viển vông là giỏi, nhưng nhờ con tim các chị nhẹ dạ, cảm thụ được phim Hàn sâu sắc nên các a zai lại trở nên "sáng bóng".
Cái chị e hay nghĩ Sao con trai yêu vào rồi lại "nhạt" hơn. Mấy a ý vẫn thế các chị e ạ. Tại "Ồ! bây giờ thì e mới hiểu" . "Anh vẫn luôn như vậy"
Mình trích vài đoạn cho chị e nhé:
- Nàng trách rằng: "anh biết e thích xem phim, thích hoa, thích đủ thứ xyz... Thế mà a không quan tâm đến" :Worried:
Sự thật về các a là "a chẳng biết e thích gì trừ khi e suốt ngày nhắc a". Nếu trường hợp e hỏi khó "a còn nhớ e thích gì không" thì a logic 1 chút để ... đoán. (E đừng nói a thừa biết e thế này, e thế nọ nữa nhé)
- Một ngày đẹp zời, Nàng muốn tìm lại cảm xúc gì đó, Nàng tỏ ra ngoan hiền một chút, nhẹ nhàng một chút, Nàng muốn làm mới tình yêu. Nhưng "A yêu sẽ yêu bạn thật nhiều lắm nếu con người a ý đủ sâu sắc". Không ít chị e phải khóc vì thế này rồi nhỉ. :Sad:
- Các Nàng luôn có nhiều điều muốn nói vs chàng, nhưng có nói rồi, nói mấy vẫn không thỏa. Nàng chắc biết chứ, vì Chàng có hiểu điều Nàng muốn nói đâu. Chỉ chăm chăm vào câu nói của Nàng mà cãi nhau. :Sigh:
- Một hôm Nàng tâm trạng, nhắn tin: "Những lúc buồn a thường làm gì". :Sigh:
Chàng đáp rằng: "A ít khi buồn lắm, làm việc cả ngày xong rồi ngủ nên không thấy buồn mấy"
- Nàng muốn gặp chàng, nhắn tin: "Em thèm ăn kem quá, E muốn đi đây đó..."
Chàng âu yếm: "Muộn rồi, cửa hàng đóng cửa rồi" và một câu a tưởng thế là ân cần "Em ngủ đi nhé e yêu"
- Nàng nhớ Chàng, gọi điện: "Anh đang làm gì đấy, hihi" :LoveStruc:
"Anh đang đi có việc, tí gọi lại sau, thế nhá!"
Tìm những a chàng thật sự "đã lớn" mà yêu các chị e nhé. Có ai tâm tình và cảm thấy được chia sẻ thực sự với người yêu mình chưa??
Một vài câu chuyện về Nàng nghĩ: "A ấy biết nghĩ cho E" sẽ kể trong Topic sau