Chào các mẹ!


Em đang hoang quá các mẹ ạ! Chuyện là thế này, em và chàng quen nhau qua những cung phượt, em làm bên du lịch, chàng thì ham phượt, cả 2 điều ham đi nên có duyên gặp nhau và yêu nhau.


Cách đây 1 thời gian ngắn e có bảo chàng đi xem bói coi năm nay có cần tránh những việc gì và công việc , gia đình , sức khỏe ra sao. Mà chỗ này bác Hoài Linh cùng 1 số anh chị nghệ sĩ rất hay tới xem, nên em nghĩ cũng có tiếng chứ không vừa.


Chàng đi xem về thì bảo công việc chàng năm nay chậm, mẹ chàng thì có bệnh phải mổ, mà quả thật mổ thật mới tuần rồi.


Em có hỏi đùa chàng có xem tình duyên 2 đứa không, thì chàng k nói gì, sau e hỏi nữa thì chàng bảo bình thường, k sao hết em.


Cơ mà em thấy chàng buồn buồn nên vài hôm sau hỏi thì chàng đành nói là thầy bảo không hợp, chàng tuổi Tân Mùi, em Giáp Tuất, cùng cung Ly , rồi gì nữa í, em k nhớ lắm, nếu cưới về kẻ đi trước , người đi sau.


Chàng với em đã xác định tương lai với nhau, chàng cũng dẫn tớ về nhà, dòng họ chàng rôì, nhưng buồn là mới hôm rồi mẹ bảo chàng thế này:" Quen ai thì quen, nhưng đừng quen gái Miền Trung". Chàng miền Tây, em buồn lắm, nhưng không lo quá vì nếu 2 đứa tốt vs nhau, hạnh phúc với nhau thì sao ba mẹ cấm được. Nhưng em lo chuyện thầy bảo không hợp , không đến với nhau kia.


Tuy cả tớ và chàng điều không phhải mê tín, cũng theo lối sống hiện đại, chàng cũng khuyên tớ đừng suy nghĩ nhiều. Nhưng tớ lo lắm, nhỡ không hợp thật, về làm ăn k đc, sống với nhau có chuyện rồi sao. Nhưng giờ tiừ bỏ sao được, đã yêu thương nhau quá, đâu dễ tìm được người yo thương, lo lắng , biết suy nghĩ, biết chịu thương chịu khó vậy chứ. Đã cho nhân duyên gặp nhau sao còn phải trên đời này có cung, có mạng làm gì hả, tớ suy nghĩ mãi, buồn lo lắm! Chẳng biết phải sao đây mọi người ạ.


Nhân tiện cho em hỏi, có anh chị nào từng bị bảo không hợp tuổi, cưới về sẽ đại họa hay gì đấy, mà anh chị vẫn cưới, rồi giờ kết quả ra sao ạ? Em cần lắm niềm tin mọi người ạ! Có thể mọi người bảo: Cứ yêu đi em, suy nghĩ chi nhiều. Nhưng không suy nghĩ sao được, nhỡ đâu thật thì đó là tính mạng , sự nghiệp , tương lai người em yêu thương nhất, em không lo sao được :'(


Mong nhận được ý kiến của mcả nhà ạ, em cảm ơn.


Mọi người ngày mới tuần mới an lành ạ!