chào tất cả mọi người. Chuyện gấp lắm rùi, em xin ý kiến của tất cả mọi người trong diễn đàn.
Em có một cô em đồng nghiệp, năm nay 24 tuổi. Khoảng hơn một năm trước, có yêu một người cùng cơ quan, sau đó thì chia tay vì em ấy không chị được tính cách của anh ta. Trong quá trình yêu nhau, có quan hệ. Nhưng có một lần người bạn trai cũ đó quay được đoạn phim giữa hai người, nhưng em đó không biết. Hiện tại, hai người vẫn làm cũng cơ quan.
Sau khi chia tay người yêu cũ, em đó gặp được một người yêu em ấy chân thành. Nhưng khi người yêu cũ biết em ấy có người mới, quay ra đòi em ấy quay lại với mình. Suốt ngày, người yêu cũ đó khủng bố em ấy, dọa nạt em ấy. Mọi người đã khuyên người yêu cũ của em ấy rất nhiều, hãy bỏ qua và để hai người làm lại từ đầu.
Người yêu cũ của em ấy làm nhiều điều rất kinh khủng, anh ta có mối quan hệ rất rộng, khi ai đó có ý định đến với em ấy thì nói hết chuyện giữa anh ta với em ấy. Không ai có can đảm đến với em ấy.
Em ấy gặp được người yêu em chân thành, nhưng người yêu cũ không để cho em ấy yên. Anh ta gặp bạn thân người yêu mới của em, nói chuyện và cho người bạn đó xem đoạn phim đó, rồi anh ta lại gặp chị họ của người yêu mới của em đó và kể chuyện của hai người. Giờ mọi chuyện rối tinh lên. Em ấy chỉ biết khóc thôi.
Đỉnh điểm, là tối hôm qua, anh ta đã gặp bố mẹ của em ấy, kể hết chuyện của em ấy và chính thức đối đầu với bố mẹ em ấy và em ấy. Anh ta bắt em ấy quay lại với anh ta. Anh ta tuyên bố, chỉ có quay lại với anh ta, không thì em ấy không bao giờ lấy được chồng, chỉ có con đường chết. Giờ em xin mọi người cho em ấy một lời khuyên. Mong mọi người đừng ném đá em ấy, em ấy đã sai rùi. Nhưng chẳng lẽ em ấy không có cơ hội làm lại. Giờ em cũng không biết khuyên em ấy thế nào?