Có thể bạn đã biết?


webtretho


Có một ngày không bao giờ đến đó là ngày mai- vậy nên muốn làm gì thì hãy làm mau đi, nhưng hãy nhớ đừng làm mọi thứ cùng một lúc, mỗi ngày hãy làm 1-3 việc quan trong nhất thôi tính ra mỗi tháng bạn sẽ làm được đến 30-90 việc quan trong cho tương lai lận đó.




Tâm lý con người là thứ dễ thay đổi- ta luôn bị yếu tố ngoài luồng hạ gục, nó mang đến cảm giác dễ lo lắng, bất an , rồi quên mất mình đang làm gì, ủa mục tiêu mình là gì vậy? Ôi! Đi lạc mất rồi.....




“Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao” - Cái bạn cần không phải là như người ta mà là như bạn, nhưng là bạn ở một phiên bản hoàn thiện. Không tự nhiên mà người ta hay nói chiến thẳng lớn nhất là “vượt qua chính mình”




Ai cũng có cái “ cái hộp của chính mình”- hãy thoát ra đi nào, ở trong đó chẳng vui tí nào. Có một sự chắc chắn là không ai mãi mãi đứng sau nếu luôn luôn chuyển động đâu , bạn biêt vì sao không? vì thế gian này luôn có một lượng khổng lồ số người thích chiễm chệ trong “cái hộp” ấm áp, an toàn đó. Sao bạn không giành lấy cơ hội để thoát ra?



“Phép màu tuyệt vời nhất là sự biến đổi từ bên trong con người chúng ta.”(Nick Vujicic)- Hãy luôn nhớ là vượt qua bản ngã là bạn đã đi một con đường đầy khó khăn, đã trưởng thành trong nhận định và là khởi đầu để thành công thực sự. “Chiến thắng” cuối cùng sẽ là do chính bạn quyết định



Bạn chẳng có gì để cho đi? –Không, nhìn kỹ lại đi bạn luôn có ít nhất một thứ người khác không có, hãy cho đi! Đừng để mình phải rơi vào trạng thái thèm được nhận mà loay hoay không biết cách cho đi nhé bạn của tôi ơi!




Cơ hội chẳng lúc nào đến với tôi cả.- sai rồi nhé! cơ hội do chính mình tạo ra- người khác đưa cho bạn cái phao nhưng bạn có chịu nhận ?



Hãy nhận món quà nhỏ từ sự góp nhặt của bạn Ngọc nhé:


https://ielts-share.com/32-trang-luyen-nghe-tieng-anh-hay-nhat/


bạn nào cần bộ video học phát âm và luyện nghe từ đầu cứ liên hệ Ngọc, Ngọc share cho nhé.


https://www.facebook.com/tranthianhngoc2210


webtretho