Em chào các mẹ, các chị ạ.


Chẳng là em đang vô cùng bối rối . Năm nay em 26t. Em có từng có vài mối tình,nhưng chẳng đi đến đâu cả. :((( Người thì bỏ rơi không quan tâm, người thì quan tâm quá mức cần thiết,người thì lại không cho em là chính bản thân mình. Em thấy thực sự rất mệt mỏi, và không muốn yêu trong thời gian tới,nhưng lại luôn có cảm giác cô đơn, buồn chán,và cũng chưa có ý định lập gđ


Rồi em gặp anh, anh chưa vợ và hiện tại độc thân,28t, cùng quê.Hai người nói chuyện khá hợp và đi đến quyết định là người tình của nhau- yêu không ràng buộc.


Là người tình được 1 thời gian dài rồi, và chúng em cũng có những khoảng thời gian hp bên nhau. Tuy nhiên em thấy luôn suy nghĩ về chuyện này ( chỉ là thấy k biết nên nghĩ thế nào cho phải ạ) .Chuyện hơi tế nhị,đó là về vấn đề tài chính. Đi ăn,đi chơi,đi xem phim,nghe nhạc, cafe.. mọi thứ anh đều yêu cầu chia đôi. Em cũng không biết đó có phải là điều kì cục không, vì từ trc đến giờ em luôn nghĩ : người tình họ luôn vòi vĩnh đàn ông,mua quà ,mua đồ.. Đằng này lại chia đôi mọi khoản chi tiêu,liệu có lặt nhặt quá không,và có phải liệu anh ấy chỉ đang lợi dung em mà không muốn tốn thêm bất kì khoản chi phí nào???


Nói lên đây có lẽ nhiều mẹ sẽ ném đá em. Tuy nhiên em chưa bao giờ có khái niệm dựa dẫm vào ai cả. Anh yêu cầu share em cũng vui vẻ đồng ý. Tuy nhiên người ta thường nói ty của người trong cuộc thường mờ quáng. Tài chính của anh khá vững, vững gấp em nhiều nhiều lần. Vậy a làm vậy là đúng,là em đang suy nghĩ quá nhiều, hay anh là người quá chi li tính toán ạ??


Em viết lên đây mong nhận đc lời chia sẻ,tư vấn từ các mẹ.


Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe tâm sự ạ.