Chào tất cả mọi người! Mình là một thành viên tuy không lâu lắm của diễn đàn nhưng cũng hay đọc và theo dõi các bài viết của mọi người và hôm nay mình thực sự cần ở mọi người một lời khuyên.


Chuyện của mình cũng khá là trắc trở. Cách đây gần một năm, mình chia tay bạn gái vì hai người thực sự không hợp nhau. Trong thời gian sau chia tay này mình quen và trở nên thân thiết với bạn thân của bạn gái cũ. Lúc đầu mình không ấn tượng nhiều với cô ấy nhưng dần dần càng ngày càng nhận ra cô ấy đáng yêu và đặc biệt hiểu mình hơn tất cả. Mình đã thực sự thích cô ấy, nhưng điều éo le cô ấy là bạn thân của bạn gái cũ, thậm chí có thể nói là rất thân.


Mình biết và mình không hề muốn cô ấy gặp khó xử nên mình không hề muốn vội vàng. Mình và cô ấy cũng đã nhiều lần hẹn hò, nhưng đến khi cô ấy nhận ra mình muốn tiến xa hơn thì cô ấy đã chọn dừng lại, cô ấy nói rằng cô ấy ko muốn mất một người bạn, cả mình nữa và giá như cô ấy gặp mình sớm hơn. Mình nói rằng "nếu cô ấy cho mình một cơ hội, mình sẽ đợi" nhưng cô ấy nói rằng "có lẽ là ko". Mình rất buồn nhưng mình tôn trọng cô ấy, nhưng suy nghĩ của cô ấy khiến mình càng yêu cô ấy hơn. Nhưng các bạn ơi mình thực sự ko muốn mất cô ấy. Mình đã nói rằng "Hãy để anh được quan tâm em ít nhất cho đến khi em có người yêu" và cô ấy đã đồng ý. Cô ấy hiện giờ vẫn chưa yêu ai.


Liệu mình có còn cơ hội nào ko?