Chuyện trinh tiết, ăn cơm trước kẻng ... Những vấn đề xưa cũ quá rồi, mỗi người một quan điểm, một cách sống.
Trước đây, em vẫn luôn nghĩ, để dành điều đó cho chồng, cho đêm tân hôn, cho người thực sự xứng đáng. Kể lại chỉ thấy ê chề, xót xa. Đằng này, em lại trao cho 1 người không thương yêu và trân trọng mình. Lỗi của do mình quá ngu ngốc. 2 người vào khách sạn thì có làm chuyện ấy, làm gì có chuyện nghỉ một lát cho bớt say rồi về.
1 điều nữa là em vẫn chưa yêu người ấy, chẳng hề có cảm giác.
Người như thế chỉ có 1 cách duy nhất: vì yêu thương bản thân và vĩnh biệt hắn.
Nhưng ... em vẫn muốn tìm hiểu thêm về anh. Anh đã từng gặp cú sốc tình cảm lớn, bắt gặp bạn gái trên giường với thằng khác, theo lời người bạn kể em nghe. Anh sống bất cần đời. Với 1 đứa yếu đuối như em không thể nào "cứu rỗi" được con người đó. Chắc chỉ có thể bị kéo theo thôi.