E và ny cũng y đc hơn 1 năm, do táy máy nghịch máy tính, nên e vô tình vào đc email, và fb của a. Trước e cũng hiểu là con trai thì tán tỉnh lăng nhăng là chuyện bình thường. Nhưng thực tình thì e thấy tư cách thầy giáo (vì a là GV) như vậy k đáng tôn trọng lắm. K hiểu sao e cứ thấy áy náy chuyện này. Trước có y 1 ng bằng tuổi mà sau phát hiện ra chị ấy cũng từng có qh với ng khác, Rồi vì nhiều lí do 2 ng chia tay. 4 tháng sau chị ấy cưới ng khác. Nhưng trong thời gian chuẩn bị đám cuới 2 ng vẫn lén lút qh tc với nhau. Rõ ràng điều đấy là k tốt và có lỗi với nhiều ng, đặc biệt là với ng chồng chưa cưới. Sau này hỏi a ny thì a bảo phần vì lúc đó còn y chị ấy, phần vì con trai đag ăn cơm thì bị bỏ đói nên vẫn muốn lôi kéo dụ dỗ chị ấy. Rồi thấy a tâm sự với bạn là, k ngờ lại y chị ta đến như vậy, nhg k chấp nhận đc ng vợ của mình lăng nhăng như thế, và nói câu này làm e thấy đau lòng nhất. Càng gây tổn thương cho ng ta bao nhiêu thì lại càng y càng khó quên. Với quá khứ như vạy đáng lẽ là càng quên càng tốt vì nó xảy ra 2 năm rồi. Nhưng hiện tại a ấy vẫn hay nt vớ vẩn với mấy ng khác, kiểu như ỡm ờ làm quen, chém gió, rủ đi uống nước, như kiểu tán đc thì vẫn tốt. đấy là e mới chỉ vô tình dọc đc thui.A bảo a là thầy giáo nhiều khi chỉ nt thế thôi chứ k làm j hết. Chẳng hiểu với con ng như vậy liệu qúa khứ có lại lặp lại k. Chuyện trc đây nhiều khi vô tình nhớ lại thì e vẫn áy náy, ng e nghĩ e có thể quên và bỏ qua, chỉ k muốn sau này lặp lại. K ai muốn bị lừa dối tc cả, cũng k ai muốn đặt cược hp của mình. Con ng a thực ra biết lo toan cũng hơi tính toán và gia trưởng, k muốn khuỵ luỵ nên 1 mặt thì xin lỗi, mặt thì bảo e "có bỏ qua hết đc lỗi lầm cho a, e phải giúp a để a thay đổi được". E phân vân lắm, các mẹ cho e lời khuyên là giờ e nên làm j để ổn định tâm lý, để thấy vv hơn trc, làm tn để có thể biết là a sẽ thay đổi, rồi có nên tiếp tục y 1 ng như thế k, có nên thử thách a k. Nhiều thứ lắm, hi vọng ở các mẹ....