Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cho e với ạ. Tình hình là e năm nay 21 tuổi nhưng chưa có mảnh tình nào vắt vai đúng nghĩa :((, thấy các bạn suốt ngày điện thoại nhắn tin còn mình thì mấy tháng mới nộp thẻ 1 lần nên cũng buồn chán, tủi thân :(. Ở ngoài e cũng trầm tính, ít nói, suốt ngày lo săn học bổng nên chả có mấy bạn bè, bạn khác giới lại càng không. Haiz. Dạo gần đây e chơi beetalk (vì có cái kết đôi đấy ạ), nhưng nó cứ ảo ảo thế nào, e định bỏ thì có 1 bạn (bằng tuổi e) kết bạn,nt rồi xin fb e. E thấy bạn ý nói chuyện không được khôn khéo lắm kiểu thật thà mà trả lời tin nhắn cũng nhanh, thế là e cho b ý fb e (e nghĩ b ý xin fb vì ít ra còn có bạn bè, ảnh ọt tag nhau nên khỏi bị lừa nhau ấy). Rồi sau đó, hôm nào bạn ý cũng nhắn tin cho e, nói chuyện này chuyện nọ, xọ sang chuyện kia. E thì đang bị rảnh lại thêm cái lý do đầu bài nên e cũng trả lời nhiệt tình luôn. Kiểu có người nói chuyện hỏi han cho cái điện thoại nó đỡ mốc mà người cũng đỡ héo cả ra. Haiz.1 thời gian, bạn ý viện cớ mất mạng xin số e, hic, e chối khéo mãi b ý cũng xuôi. Rồi bọn e lại nt fb như cũ, chưa thấy b ý hỏi lại. Chết, e suy nghĩ lại, chuyện bây giờ nó thành ra như thế nào rồi? Các chị các mẹ nói xem e phải làm thế nào tiếp đây? Dù sao cũng chỉ là bạn chat trên mạng, điều e cần là cảm giác quan tâm, bạn ý cho e e cũng cho lại bạn ý được, nh e k muốn lôi nó xuống cuộc sống thực của mình. E phải làm gì bây giờ?