KY không đồng tình với cách suy nghĩ của bạn cho là chồng mình thuôc tuýp ngươì khô khan không biết trìu mến... mà phải nói là anh ấy thuộc tuýp người chưa được giáo dục đến nơi đến chốn trong vấn đề giao tiếp gia đình, giao tiếp vợ chồng (rất tiếc là phải nói như vậy!).
Anh ấy có lớn hơn bạn nhiểu tuổi lắm không? KY hỏi vậy vì có khá nhiều trường hợp người chồng lớn tuổi hơn hẳn người vợ và vì vậy trong mắt họ cô vợ chỉ là đứa con gái nhỏ nhít không cần phải thực sự tôn trọng (!), do vậy mà họ tự cho mình cái quyền không cần phải cư xử nhẹ nhàng đúng mực với vợ, trong khi bên ngoài với người khác có thể họ là người rất lịch lãm!
Khi người phụ nữ sinh con, bao giờ họ cũng bị ấn tượng về lên cân của mình. Với những người đàn ông thì điều này dĩ nhiên cũng rất ảnh hưởng. Họ có thể chê vợ đôi chút, nhưng người lịch sự là người biết cách chê để giúp vợ tự tin hơn trong việc làm đẹp, rờ tút lại bản thân, còn anh chàng biết nịnh là anh chàng làm cho vợ tin rằng cô ấy vẫn đang rất đẹp, rất hấp dẫn trong mắt anh ấy. Thật buồn lòng khi bị chồng chê, buồn lòng hơn nữa khi lời chê lại thô lỗ theo kiểu chồng bạn: con ụt ịt - thùng nước gạo....
KY nghĩ là bạn không nên cố gắng nuốt những cục giận ấy vào lòng để đến đêm thì nằm khóc thút thít với ông chồng vô tư ngáy bên canh. Hãy nói rõ với anh ấy là em biết em xấu xí, em không xinh đẹp mi-nhon được như trước đây, nhưng đó không phải là lỗi của em, em sinh con không chỉ riêng cho em, mà cho anh, cho hạnh phúc gia đình mình, cho gia đình em, gia đình anh... Em đang cố gắng thực hiện trách nhiệm và bổn phận của người vợ, người con dâu, người mẹ... nên dù chỉ là lời nói đùa, anh cũng không thể chê bai em, không có quyền gọi đùa, nói xấu về em bằng những lời lẽ như thế ! Khi anh ấy nói như vậy với bạn, đừng im lặng, đừng la hét, hãy nói rằng anh nói như thế làm em rất đau lòng. Em tự nghĩ mình không có lỗi gì trong chuyện lên cân khi sinh con, em không có lỗi trong chuyện em quá mệt mỏi và căng thẳng khi phải chăm sóc giặt giũ tắm rửa cho con. Nếu anh thực sự là đan ông, anh hãy biết thông cảm với nỗi buồn của ngưòi phụ nữ khi biết mình không còn đẹp đẽ như xưa vì sinh nở, nếu anh thực sự là người chồng tốt, anh hãy biết giúp đỡ em nhiều hơn trong việc chăm sóc đứa con chung của chúng mình, chứ không phải là ngồi đó cáu gắt em chỉ vì em cố gắng hết mình để chăm sóc cho con được khoẻ mạnh!
Thật ra thì có lẽ chồng bạn cũng đang bị stress, con khóc mè nheo, vợ thì chẳng còn hơi sức để phục vụ chiều chuộng riêng mình nữa... Hãy nói với anh ấy là bạn hiểu tất cả những chuyện ấy, nhưng hãy khẳng định là nó không phải lỗi tại bạn, cũng không phải lỗi anh ấy, mà là hoàn cảnh khách quan chung của bất cứ gia đình có con nhỏ nào. Chính vì vậy mà việc hai người cần làm là đừng trút thêm căng thẳng khó chịu vào nhau, ngược lại, hãy cố gắng động viên nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi thì mọi chuyện sẽ ổn.
Với chồng bạn, mọi góp ý, uốn nắn về hành động của anh ấy lúc này là không thích hơp. Hãy chỉ nói cho anh ấy biết rõ về những cảm nghĩ , những nỗi buồn của bạn khi bị anh ấy đối xử như vậy thôi, và để anh ấy tự hiêủ.