Mọi thứ đổ vỡ, đỗ vỡ ngay cả khi mình còn chẳng biết vì sao lại đổ vỡ. Yêu nhau hơn 2 năm. Em cứ ngỡ sẽ cùng anh đi hết quãng đường sau này. Em chưa bao giờ đi xem bói. Em sợ xem bói. Bởi, em sợ những điều không tốt, những điều xấu sẽ đến vs em. Vào một ngày, chị cùng công ty gọi một ông thầy bói về xem bói cho gđ chị ấy. Chị ấy bảo em nên xem thử. Bởi vì ông thầy bói này xem đúng lắm, chả sai đi đâu đc, thì em cũng xem thử một lần cho biêt. Ừ. Thì số em khổ, em cũng biết điều đó, em khổ từ khi sinh ra cơ mà, nhưng khi nghe những lời ông ấy nói, tai em cứ ù cả lên, chả hiểu sao ngay lúc đấ, tay em run, mắt em nhòe đi, điều đó em cũng biết cơ mà, đã chuẩn bị tâm lý sẵn như vậy. tại sao em lại ko giữ m lại đc, rồi em hỏi về anh, về chuyện tình yêu của m. tai em ù thật, em chẳng còn nghe gì xung quanh nữa. Sau này em không tin, mẹ bảo em đừng tin linh tinh, nhưng những lời ông ấy nói, em lại để ý, để ý xem những thay đổi của anh. Càng ngày, anh càng cho em thấy là anh yêu em, rồi theo thời gian ,em ko còn để ý tới lời của ông thầy bói đó nữa. Em còn quá trẻ, để lựa chọn cho mình một người đàn ông đi hết quãng đường sau này, đó là suy nghĩ môi x khi hai mình cãi nhau. Rồi một ngày nọ, anh thủ thỉ vs em rằng anh muốn đi Nhật làm việc, để kiếm tiền,mới nghe thôi em đã thấy choáng váng rồi, em ngăn mãi không được, anh không nghe em, mỗi lần em nói ra ý kiến của m, là anh lại không nghe em, em thấy thất vọng. Rồi anh bỏ việc, anh quyết định nộp hồ sơ để qua Nhật. Giờ đây, tình cảm nó dễ tan vỡ ntn đấy. Em ước mình yêu anh ko đủ nhiều, để mỗi lần cãi nhau, em ko phải ntn. Em muốn chia tay anh, tìm đến vs người đủ chín chắn, có thể che chở cho em. Nhưng cuộc đời mà, đâu phải em muốn là được. Hôm nay mình cãi nhau, em thấy bất lực vì khuyên anh ko nghe. Em thấy bất lực, rồi hai từ chia tay lại tiếp tục được em thốt ra. Em thấy bất lực vì tình yêu này, nó ko đủ lớn để khuyên được anh. Cãi nhau, anh đồng ý chia tay, em thì cứ khóc vì mệt mỏi vậy đó. Rồi anh bỏ ra Bắc một tuần. Để em 1 mình trong Nam, rồi anh đi, anh dặn dò, anh lại hỏi “mình tiếp tục yêu nhau em nhé” em trả lời “có” như mọi lần. Nhưng lần này, tim em đau hơn mọi lần khác, em trả lời là có nhưng trong thâm tâm em, đau ntn tự em biết rõ nhất. Em muốn buông xuôi. Muốn cho anh biết thế nào là cảm giác mệt mỏi vì cs, bất lực vì mọi thứ. Em muốn thay đổi sdt, em muốn “bỏ” anh. Haizz. Cứ tiếp tục ntn, em thật sự ngã quỵ mất. Em nhận ra, yêu người bằng tuổi ko dễ dàng như em nghĩ.


Giờ thì em mệt mỏi quá, rất rất mệt mỏi, chuyện buồn cứ ko mời mà đến vs em :((