Mình là mem cũ nhưng vì chuyện rieng tư ko muốn ai biết nên lập thên nick mới để trải lòng mình ra tâm sự cùng cả nhà mong cả nhà cho mình giải pháp cũng như lời khuyên trong lúc này, vì thật sự mình bây giờ bế tắc và khổ sở quá.


Chuyện của mình như này, Cách đây gần 5 năm mình gặp và yêu một người, chúng mình có tình yêu rất đẹp và dự định cưới nhau, nhưng ngay sau khi về ra mắt nhà anh, mình không đc chấp nhận, lí do: vì nhìn mình yếu, chậm chạp và còn vì nhìn giống mẹ anh ấy nên Bố anh kiên quyết ko chấp nhận.


Ah bỏ mình đến với người khác, hai người dự định cưới nhau (đã về ra mắt 2 bên), thời gian này anh vẫn qua thăm mình thường xuyên nên mình có biết(anh nói vì anh vẫn còn t/c với mình)


Lẽ dĩ nhiên mình rơi vào tuyệt vọng của đau khổ, mình suốt ngày chìm trong hình bóng của anh mà ko làm đc việc gì, khóc lóc vật vã, đau đớn trong 1 năm liền(tất nhiên diều này ko ai biết vì mình chỉ khổ sở khi 1 mình) rồi mình vì suy nghĩ nhiều quá cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ, bị gầy 6kg liền, mình cũng đề nghị quay lại nhưng ko được nên mình đã thôi(bình thường mình thường tỏ ra rất cứng rắn và mạnh mẽ nhưng chỉ bên ngoài và suy nghĩ thôi, còn con tim, con tim vẫn thắng lý trí hay tại mình yêu quá nhiều?):Crying:


Rồi sau gần 1 năm anh đột ngột quay lại, muốn cưới mình vì Bố anh đã chấp nhận, nhưng mình bị tổn thương quá nặng khi anh có ng khác mà vẫn qua lại với mình nhưng vì tình yêu trong mình lại trỗi dậy, mình bỏ qua và đồng ý nhưng mình ko đồng ý cưới ngay, mình là ng rất coi trọng tình yêu coi đó là điều thiêng liêng và cao cả, nên hôn hân là việc cực kỳ trọng đại nên nói vớ anh chưa đc tuổi nhưng thực ra muốn kiểm nghiệm lại tình cảm trước khi gắn bó và chắc sóc suốt đời một người có thực là yêu mình không mà từ bỏ mình dễ dàng vậy?


Giờ đây sau gần 1 năm rưỡi nữa chúng mình cùng vượt qua bao khó khăn gian khó đã chuẩn bị mọi thứ để cưới hết rồi bố anh lại quay ra ko đồng ý nữa, ông nói đợi ông chết đi mới đc cưới nếu cố tình cưới ông sẽ phá nát đám cưới, rồi ông sẽ đến tận nhà mình để nói cho Bố Mẹ mình biết, rồi thì ông sẽ đánh cả mẹ lẫn con(anh và mẹ anh) nếu cố tình cưới...Mình chưa dám nói với GĐ mình chuyện nayf.


Về mẹ anh ấy, anh chị em trong nhà đều rất quý mình nói nếu ông ko đồng ý thì để họ sang hỏi cưới cho tụi mình nhưng không đc, ông bảo "vì me mày (mẹ anh) nên tao phản đối đến cùng". Anh nói mình gọi điện thuyết phục ông vì ăn nói dễ nghe nhưng mình không gọi.


Về GĐ anh ấy thì cũng ko đc ấm êm, bmẹ li thân gần chục năm rồi, kinh tế cũng khó khăn nếu không nói là nghèo, nhưng mình yêu anh nên chấp nhận tất cả khó khăn kể cả việc chưa lấy anh và GĐ đã giao trách nhiệm sau này 2 đứa phải có trách nhiệm nuôi chị gái và các cháu của chị(ko cókhả năng lao động vì bệnh tật).:Smiling:


Mình nghĩ đơn giản lắm nếu thật sự yêu nhau thì không có việc gì không làm đc, anh là ng nhà nước, bản tính hiền lành nhưng rất có chí hướng, bọn mình rất hợp nhau về quan điểm sống, phong cách sống, về ăn uống, nói chung vì yêu nhau khá lâu nên mình cũng thấy hoà hợp, thường thì khi 2 đứa bên nhau thường rất vui vẻ hạnh phúc. Hơn nữa anh là mối tình đầu của mình nên mình cũng cố gắng lắm.huhu:Crying:


Mình là cô gái hình thức khá ổn, cao ráo, trắng trẻo, và làm việc rất tốt nên được khách hàng và các đồng nghiệp rất yêu quý, gia định lại cực kỳ cơ bản, mình bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt để yêu anh để sống đúng theo nghĩa tình yêu. Dù phải chấp nhận thiệt thòi.:100:


Chuyện của mình thế đấy, giờ đây anh đưa ra giải pháp môộtlà 2 đứa đăng ký kết hôn về sống với nhau, 2 là chia tay, mình không muốn cả 2 nên tâm trạng đang rất bế tắc, mình giờ không muốn ăn và cũng không ngủ được, lúc nào cũng đau đầu, ko làm được việc gì cả, mình thấy sốc lắm, tâm trạng cũng hoảng loạn. Hãy cho mình một lời khuyên đi?


:Sigh