Chuyện 9x và 7x, em đau hết cả đầu. Các chị quân sư giúp em với
Em 9x đang tìm hiểu một anh "chú" 7x, cơ mà em hoang mang quá mọi người ơi :((. Em thì 9x đời đầu, công việc đang bấp bênh, hoàn cảnh gia đình phức tạp, hơi trầm tính, ngoại hình bình thường. Anh thì sn 77, sự nghiệp ổn định, tính tình vui vẻ, nói chuyện rất là khéo, ngoại hình rất là "đẹp lão" hihi. Anh đã chủ động làm quen và nói yêu em sau vài ngày nói chuyện nên em cảm thấy hoang mang, anh cũng có đề cập đến việc cưới sinh.
Em và anh tìm hiểu cũng tầm 1 tháng thì có hẹn đi cà phê, trong lúc nói chuyện, anh có nhắn tin với một cô gái cho tới lúc tụi em ra về, việc này lại làm em thêm hoang mang, không biết anh có phải ngư dân không ( e ức lắm ạ, không tôn trọng em tí nào). Từ việc anh ấy nhắn tin trong lúc đang nói chuyện với em, em nghĩ ngoài em ra chắc còn nhiều chị gái xếp hàng đợi anh :-?. Tính em không thích tranh giành nên lúc về tự nhiên điên điên em nhắn tin kêu anh ấy tìm người khác, chắc em không hợp với anh (nhắn tin xong em hối hận dễ sợ, vì thật sự em cũng có chút tình cảm với anh). Thực sự là em không thích tranh giành, bon chen nên mới nói như vậy chứ không phải cái kiểu giận hờn vu vơ đâu ạ. Từ lúc em nhắn tin đến giờ là 1 tuần rồi mà anh không thèm nhắn tin lại. Em cũng biết là tầm tuổi anh không thích dông dài nữa, nếu thấy không được thì sẽ thôi hixhix. Theo mọi người giờ em làm sao, hay kiếm cớ gì để tiếp tục mối quan hệ này, mất anh em cũng rất tiếc.
Note: Trong lúc cà phê anh ý có hỏi là lúc đầu tưởng anh ấy không có sự nghiệp nên chê, giờ biết anh ây như thế nào nên hết chê rồi phải không. Rõ là khổ với anh chú này, đã chê thì còn nói chuyện làm gì, vì nói chuyện xong mới biết anh có sự nghiệp ổn định. Tại câu này mà em không dám chủ động bắt chuyện lại với anh ấy. Mọi người tư vấn, chỉ em vài chiêu để làm lành với "chú" này, chứ giờ em đau đầu, chả nghĩ được gì nữa.
Tặng hoa cho các người đẹp trước hihi @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-