Chồng vợ và người tình, các mẹ cho ý kiến nhé:


1. Chồng, giàu có, kiếm tiền giỏi, thế hệ 6x, quảng giao, nhiều sở thích và tài hoa


2. Vợ chàng, hình thức bình thường, lấy chồng đã 20 năm và chủ yếu nội trợ, nuôi con


3. Người tình của chồng, đã ly hôn, 1 con trai, 7x, xinh xắn, duyên, có học thức, kinh tế độc lập.


Chồng gặp người tình trong một chuyến công tác cách đây nhiều năm, lúc đó người tình X còn là một phụ nữ trẻ, thành đạt và hạnh phúc. Và đã có tình cảm thầm kín. Hai bên coi nhau là bạn bè, thỉnh thoảng hỏi han bằng mail. Bẵng đi một thời gian sau gặp lại, X đã ly hôn, tình cảm của chồng như được gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, tuôn trào. Hai bên có quan hệ sâu nặng 1 năm nay. Vợ chàng không hay biết, còn cô X thì k coi mình là người thứ 3 vì biết được hoàn cảnh của vợ chồng chàng đã lạnh nhạt lâu nay (chàng k nói, nhưng bạn bè kể, ví dụ như cuối tuần k bao giờ ở nhà, đi chơi k cùng vợ, có khi đi cùng cô X, tối muộn mới về như mọi ông chồng chân chính khác có đối tác ở ngoài.)


Chuyện gì xảy đến đã đến, chồng nói với cô X muốn ly dị vợ để đến với nhau. Con của chồng đã lớn, đi học nước ngoài 1 đứa, một đứa đang học lớp 11, vì vậy chuyện con cái sẽ k ảnh hưởng. Chồng lập kế hoạch để cô X có bầu rồi công khai với vợ, coi như sự việc đã rồi.


Cô X đang lo ngại, Mang thai bây giờ muối mặt với gia đình, cơ quan, vì đã lỡ là gái bỏ chồng, bây giờ lại con ngoài giá thú. Chàng nói sẽ là đàn ông có trách nhiệm, sẽ cho đứa bé một danh phận, và yêu, rất muốn có con chung,. Đó là biện pháp sốc để vợ chàng chấp nhận, bởi nếu k chị ấy sẽ k buông tha. Gia đình chàng gia giáo cũng k chấp nhận chàng bỏ vợ nếu k có những cú sốc như vậy.


Cô X thì còn lăn tăn thêm, không biết cô ấy sẽ ở đâu trong cuộc sống của chàng, vì ở vị thế người thứ 3 nhiều thiệt thòi, nhất là chàng là người có trách nhiệm với gia đình, bạn bè. Bao giờ hai thứ đấy đầu tiên rồi mới tính đến cô ấy.


Các mẹ , nhất là các mẹ đã lỡ dở hôn nhân cho lời khuyên xem cô ấy có nên chấp nhận phương án ấy không nhé. Nhất là đời còn dài cô X còn có khả năng tìm được nhiều người khác phù hợp hơn là phải đánh cược danh dự của mình vào một canh bạc không biết thắng thua như thế này. Nhưng hai người ấy yêu nhau, và chàng là người tuyệt vời khi ở bên cô X. Còn ở chỗ khác, cô ấy không biết, có thể anh ta tuyệt vời cả ở nhà với vợ thì sao?


Mong các mẹ cho cô ấy lời khuyên chính xác nhất.!