Đây không phải là chuyện của mình, nhưng thật sự bức xúc, không biết phải vì đó là thằng bạn thân của mình không.


Chuyện là vầy:


Thằng bạn thân của mình, cao ráo, đẹp trai, công việc ổn định, gia đình khá giả, có cá tính. Đúng là 1 thằng hoàn hảo :D


Giữa năm trước nó quen với 1 nhỏ rất rất là cute (ước gì mình được như thế :D:D) dáng người nhỏ nhắn, lùn chắc chừng chưa tới 1,5 mét nữa, nhưng da trắng mịn, khuôn mặt cực kỳ dễ thương nhỏ hơn mình với thằng đó.


Nói chung là nhỏ này bật đèn xanh thích thằng này trước, ròi 2 đứa thường xuyên nói chuyện, đi chơi riêng và theo lời thằng này kể thì hôn hít gì xong hết ròi. Thật sự giống như 2 người đang yêu.


Nhưng nhỏ này đang có bạn trai, quen nhau 7-8 năm ròi.


Có lần thằng bạn mình nó kêu chấm dứt với bạn trai nhưng nó không làm được. Mà không hiểu nó nghĩ gì mà đi với nhóm toàn nhắc tới bạn trai nó trước mặt thằng này, sau lưng thì thân mật với thằng bạn mình.


Bây giờ thì thằng bạn mình vẫn qua lại với nó, nó vẫn quen bạn trai và nói với thằng bạn mình là chỉ còn nghĩa thoi, không còn tình cảm nữa, người nó yêu là thằng bạn mình.


Nhậu vào thì điện cho bạn mình chở về, hằng ngày vẫn nói chuyện trên fb, chụp hình gởi nhau các thứ, chuyện nhắc tới cô cậu nhỏ là chuyện thường.


Tết thằng bạn mình lặn lội tới tận quê nó, nó ghen tuông gì với nhỏ bạn khác mà khi gặp nhau lại thân thiết, chả hiểu nổi. Thật tình mình không hiểu nổi cô bé này nghĩ gì. Nhưng khi tiếp xúc thì cách nói chuyện của bé này cực kỳ dễ thương.


FB vẫn thường xuyên cập nhật chuyện vui vẻ với bạn trai. Đi với nhóm thì lại quấn quýt với thằng bạn mình. Nhiều khi nhìn hơi ngứa mắt. Chả hiểu nổi, yêu ai thì chọn 1 người.


Chọn xong ròi thì để người kia đi chớ. Sao mà ai cũng muốn giữ hết.


Xác định là chọn tình 7 năm, tới khi thằng bạn mình thân thiết với đứa khác trong nhóm thì lại ghen tuông. Gần như muốn cả thế giới xoay quanh mình.


Ban đầu nói chuyện với bé này, mình còn nghĩ thằng bạn mình quen bé này cũng được (chưa biết chuyện bé này có bạn trai), nhưng càng biết nội tình thì càng bức xúc hơn, bây giờ đi chung nhưng mình chả ưa gì con bé đó, cư xử kiểu gì. Chả tôn trọng thằng nào, chỉ ích kỉ cho bản thân.


Mới vừa đi ăn với nó về, sao mà đứa nào tình duyên cũng lận đận thế nhỉ :((