Mình có chuyện muốn hỏi mọi người. Chuyện là hôm trước mình có đi ra studio chụp ảnh nghệ thuật bt, mình nổi hứng lên nên đi thôi, kuyến mãi lớn mà. Ai ngờ đâu do mình gà quá, đến đó trang điểm xong rồi mình mí biết ở đó chỉ có váy cưới ( nó là studio áo cưới, nhưng con em mình nó hay chụp ảnh làm mẫu thời trang ở đó nên mình nghĩ họ sẽ có trang phục bt cho mình mượn), chứ mục đích của mình là chỉ đến chụp ảnh thời trang thôi mà. Thế là mình đành phải vào chụp. Chụp về mình khoe vs zai, zai bảo già quá. Hôm nay mùng 1 tết, rảnh rỗi, mình ko có việc gì làm, ngồi up lên nhóm face chung của mình, zai và các em nhà anh ấy. Thật ra chỉ muốn nghe mn nhận xét, m thik khoe vì m thấy nó đẹp mà zai cứ chê xấu. Thế là m bị zai cho 1 trận ngày mùng 1 tết. Zai nhà mình thì giận mấy cũng ko quát mắng, chỉ nói, mà nghe đau lòng lắm. Zai bảo chụp ảnh cưới 1 mình là điềm gở, lại còn up lên, ng ta cười cho. Rồi nói mình là em vui rồi nhé, chỉ nghĩ cho mình thôi. Thật ra nhóm face ấy cũng toàn bọn trẻ trung, tầm mình thôi, chắc chúng cũng ko nghĩ gì. Mình thì thấy a ấy khó tính quá. Đang nản lắm rồi. Ai phân xử hộ mình với. Nói thật là dạo này cũng bị nhiều người cưa cẩm nên nản zai này lắm rồi, khó tính như ma, tính là cưới đấy cơ mà thế này thì ko ổn, cãi nhau suốt, toàn những chuyện nhỏ nhặt thế này. Thanks cả nhà nhiều nhiều@};-@};-@};-
Chúc mn 1 năm mới gặp nhiều may mắn cà thành công!@};-@};-@};-