Cô 21 tuổi, có học thức, sinh ra trong một gia đình trí thức kiểu cổ. Cô có một vài mối tình trong thời trung học. Năm cuối đại học, cô lang thang trên mạng và gặp anh ở một trang mạng xã hội, anh để ảnh đại diện là ảnh của mình với một nụ cười tươi đầy cuốn hút, anh là người chủ động pm cho cô trước để làm quen, nói chuyện.
Anh hơn cô 4 tuổi, trí thức, anh làm truyền thông và có công ty riêng của mình khi mới 25 tuổi, vốn học giỏi và tự lập anh có một thành công nhất định về mảng bất động sản mà nhiều người thèm muốn.
Anh lang thang trên mạng vào một ngày cuối tuần và ở room của một diễn đàn ở quê anh sinh ra và lớn lên, anh cũng không biết sao anh lại pm cho cô để nói chuyện, có lẽ bởi stt lúc đó cô đăng lên là 2 câu thơ mà anh thấy khá thú vị?
Anh và cô đã nói chuyện và tâm sự với nhau rất nhiều trên phương diện là 2 người lạ đang nói chuyện với nhau, giữa cái cuộc sống bon chen và mạng xã hội rầm rầm này cả 2 đều có 1 chút đề phòng, 1 chút e dè khi nói chuyện để tránh bị lừa gạt như những người nhẹ dạ trên mạng.
Anh là người khá hiểu biết về XH, anh học giỏi và học trường chuyên cấp 3 ở HN, hơn chục năm bươn trải và tự lập ở HN nơi phồn hoa đô thị, anh trở nên rắn giỏi và từng trải. Dù làm mảng truyền thông nhưng anh không phải một kẻ lẻo mép dẻo mỏ, cũng không khoa trương hoa mĩ về bất cứ điểu gì, anh hài hước và vui tính, rất giản dị nhưng sâu sắc trong suy nghĩ.
Hoàn cảnh gia đình anh cũng khá là buồn nên anh luôn phải cố gắng nỗ lực bản thân nhiều nhiều hơn nữa. Bố anh vì buồn chuyện gia đình nên uống rượu và trở nên nát rượu, ông có đánh đập chửi bới mọi người nhưng ai cũng hiểu trong con người ông chất chứa nhiều nỗi đau nên ông mới ngập chìm trong rượu như một sự giải thoát khỏi thực tại. Mẹ anh là một người phụ nữ cần mẫn, yêu thương con cái và rất hiền dịu, bà có một công việc hành chính ở một cơ quan nhỏ của nhà nước, cũng hay phải đi lại xa nhà, bù lại bà luôn chăm lo quan tâm và ủng hộ con cái nhiệt tình.
Chị gái anh, một người phụ nữ đáng thương, hiền lành, vậy mà sau một trận ốm thập tử nhất sinh chị đã không còn bình thường, chị ít nói,chậm chạp hay không nói với bất cứ ai vậy.