Em xin được gọi anh một lần như vậy nữa. Anh biết mà, anh yêu, em luôn muốn gọi như vậy. Từ ngày đầu quen biết anh. Em xác định đợi anh thêm một thời gian nữa nhưng đêm nay khi vô tình vào trang cá nhân của anh sau hai tuần chúng ta chấm dứt liên lạc, em đã thấy ảnh cưới của anh. Ảnh cưới của anh, anh ạ! Nhìn anh thật hạnh phúc bên Người bình thường mà anh nói đó. Cô ấy ít tuổi nhưng thật chững chạc xinh đẹp rạng ngời trong bộ váy trắng ấy. Em choáng váng! Nhưng được gì. Nước mắt mặn lắm rồi, anh biết tình cảm của em. Nói nhiều cũng vậy thôi. Có lẽ đêm nay với em lại là đêm trắng. Anh biết, anh biết mà, em yêu anh và mong anh hạnh phúc. Nhưng em choáng váng lắm, đau cũng nhiều nhiều! Nhưng mong anh hạnh phúc. Một lần nữa cho em được gọi: Anh yêu. Em không muốn khóc đâu, tin em đi!