Khi mình mới yêu nhau e đã thật hạnh phúc vì có một người yêu như a. A thông minh, tài giỏi và đẹp trai,hài hước, gia đình gia giáo. E yêu a khi vừa trải qua mối tình đầu đầy nước mắt. A đến bên e vào những lúc như vậy, làm cuộc sống của e toàn tiếng cười. Mình cứ yêu nhau như thế 2 năm trôi wa, nhưng rồi gần đây e nhận ra a ko còn như trc' nữa.


A thức khuya hơn, những tn, đt,cuộc đi chơi thưa dần, a nói là vì công việc bận rộn cuối năm.e tin a. Nhưng rồi e phát hiện ra a thức khuya ko để làm việc mà để chat trên facebook với 1 cô gái đang du học bên Pháp vì lệch múi giờ, những lời lẽ đó thật ngọt ngào khác với e bình thường. Và ít nt,đt bởi a đã ko còn yêu e như trước, a nói a yêu e nhưng cảm giác của a thay đổi, e ko hỉu khi yêu nhau sao người ta ko muốn gặp nhau...


Và giờ e đã hiểu tất cả, nhưng sao mỗi khi chán nản e hỏi a có yêu e ko? Thì ko ngần ngại câu trả lời là có. A ko add facebook của e vì a nói a muốn có lãnh địa riêng, a sẽ ko làm điều j có lỗi. E đã tin a nhưng tất cả là lừa dối, đến khi e nói chia tay vì a có ng khác thì a lại trách e ko tin a. Tất cả những j e đọc dc là fake hết à, mà đây chẳng phải lần đầu, e đã tha thứ cho a 1 lần nhưng là với ng khác.


E muốn gặp a để nói chia tay thì a cứ nghĩ e định gặp làm lành, ko muốn gặp. E nt chia tay a qua điện thoại và đây là việc dễ chịu nhất mà e từng làm, dù rất buồn nhưng a thực sự chả đáng 1 xu. Thật bất hạnh cho những cô gái trc' và sau e yêu a, và nếu ai lấy a thì chắc a cũng sẽ ngoại tình thôi ( thế mà ngày xưa khi e đọc dc tn của 1 ng chắc a đá để yêu e mà e ko tin vì thật ngu là e đã ko biết rõ) Giờ này chắc gì a đã buồn như a nói, còn e thì a có hay ho đến mấy e cũng ko thèm tiếc. Nhiều tài, đẹp giai thì chả phải của ai mà là của thiên hạ. Rồi yêu ai a chẳng vậy.


Chúc a gặp nhiều đau khổ và thất bại!