Người đó nói thích em (em cũng có cảm tình với anh ấy) nhưng những hành động và biểu hiện của người đó không có gì cho thấy điều đó cả. Anh ấy thậm chí không nhớ năm sinh của em, lần nào nói chuyện với em thì anh ấy cũng là người kết thúc trước. Một tuần vừa rồi anh ấy không hề gửi cho em 1 tin nhắn nào cả. Em vừa buồn mà vừa giận kinh khủng. Hôm qua em đã nhắn tin vào nick yahoo của anh ấy. Em nói rằng từ giờ đừng nhắn tin cho em nữa (vì em nghĩ thà biết chắc chắn sẽ không liên lạc nữa còn hơn ngày nào em cũng phải ôm khư khư cái điện thoại chờ tin nhắn của anh ấy). Không biết anh ấy đã đọc tin nhắn đó chưa nữa. Không biết tại sao sau khi gửi tin nhắn đó em lại thấy rất hối hận. Cả ngày hôm nay em không làm được gì cả, chưa bao giờ em thấy buồn như vậy. Mới thế thôi mà đã vậy rồi, không biết khi yêu rồi chia tay nhau người ta sẽ đau khổ đến mức nào.