e quen a mới đc hơn 1 tháng, 1 tuần đi chơi có 1 lần, a e nói chy bình thường, a ít nói, thỉnh thoảng có nhăn tin hỏi han, a hơn e 12t, nhưng mới đây đi chơi, a đột nhiên ôm lấy e ( e bối rối , lúng túng) không biết sao. vùng mãi không thoát ra khỏi tay a được ,lúc đó e cảm nhận đc cái ôm của a thật chặt, là thích e thật ( nhưng là do e cảm nhận thôi) , e quay lại ôm anh luôn( hichic k biết lúc đó e ngĩ gì, trong e cũng có hơi thích thích a). Rồi chy gì đến lại đến, a và e đã hôn nhau..Nhưng anh không hề nói yêu e. E chỉ nói là a làm vậy k đc, e k biết a có ng yêu hay chưa mà a hôn e vậy. a chỉ trả lời : a chưa có, e cũng chưa. Đến với nhau là đc đúng không?:((. Như vậy có đc xem là tỏ tình k ạ. hay là e mơ mộng.


p/s : e với a chưa nói chy với nhau nhiều, e thực sự k biết nhiều về a, mà a cũng vậy....như vậy có thể gọi là iu không hay là a chỉ muốn lợi dụng e thôi:((:((:((:o