Chào cả nhà, e có 1 tâm sự mong cả nhà cho ý kiến ạ. Cụ tỉ là như thế này, em năm nay 24 tuổi, người iu em 29 tuổi, bọn em quen rồi iu nhau cũng dc hơn 5 năm rồi. E ra trường và đi làm dc hơn 1 năm rồi, cv của e ổn định, lương cũng ok. Gia đình anh ấy giục cưới quá nhưng thực sự là em chưa muốn cưới 1 tí tẹo nào cả, chỉ nghĩ tới chuyện sớm phải lấy chồng rồi sinh con rồi lo toan nhà cửa này kia là e sợ toát mồ hôi. E tìm mọi cách trì hoãn vì thực sự nhiều lí do trong đó lí do qtrong nhất là giờ lấy nhau chắc e sẽ vất vả nhiều vì nhà a ấy cũng k có dk, lấy nhau rồi lại đi thuê nhà thì quá mệt. E nói để cuối năm sau cưới để em dành dụm thêm ít tiền mua nhà và chuẩn bị tâm lý nhưng a ấy và gd k chịu mà nói bắt buộc phải đầu năm sau. E bị stress khủng khiếp, đêm nào cũng nằm nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không thông và nghĩ mãi vẫn không muốn cưới. Giờ e nên thế nào? mọi người giúp e với, helpppppppp