, thấy có mình ở trong đó, tuy rằng ở những hoàn cảnh khác nhau...
Định rằng viết một bài thật dài tâm sự lên diễn đàn này, nhưng môt phần do văn chương kém, và có những điều thật khó nói lên lời. Chỉ chính xác rằng, tôi cũng chưa một lần yêu...
Bạn chưa một lần yêu, hoặc nghĩ gì về những người chưa một lần yêu? Hãy chia sẻ vài dòng vào topic này...
@Tác giả bài viết ở Vnexpress: Anh mới đọc được bài của em, email luôn cho tòa soạn (dù biết bài đc viết hơn 2 năm rồi), nhưng chưa nhận được hồi âm. Không biết bây giờ em thế nào? Nếu vô tình đọc được topic này, hãy chia sẻ cuộc sống hiện tại của em cho mọi người cùng biết, hoặc nếu có thể, hãy liên lạc với anh.