Tình cờ đọc đc bài viết về một cô bé sau lần hẹn đầu thì hầu như k thể liên lạc đc với chàng trai. Cô bé k biết phải làm sao để chàng thích mình nhưng cũng k muốn chàng nghĩ cô bé ham giàu mà bám lấy chàng. Chợt mỉm cười, và nhớ đến anh, chàng trai Sư Tử :)


Chúng ta cũng thế đúng k, chỉ có điều vẫn liên lạc bt nhưng sau đó 1 tuần thì e lại là ng chủ động cắt liên lạc. Lý do ư? Như trên. Vì anh quá giàu :) Cũng chẳng fải em chưa gặp hay hẹn hò ai giàu như a hay hơn a. Chỉ là, a khiến cho e cảm thấy khoảng cách, từ khi biết a là con nhà giàu :) Em chỉ là một con bé bình thường, yêu cv của mình và cố kiếm thật n tiền từ nó =))) Anh thì k như vậy... Sư Tử kém tuổi em, kiêu ngạo và sang chảnh sinh ra đã ngồi trên nhung lụa. Cái phong thái của một chàng trai Hà Thành. Đúng chất tư sản :) Có lẽ chính cái phong thái có phần hơi quá đà ấy khiến e tự thấy tự ti và khoảng cách. Bạn em than trời, tại sao cgái Hà Nội mà còn tự ti như vậy, chẳng thấy ai bỏ 1 ng vì anh ta quá giàu cả. Có đấy, có em. Hà Nội em là Hà Nội giản dị, thân quen, là Hà Nội của những tâm hồn dịu dàng, ngây thơ trong trắng. Còn Hà Nội anh là Hà Nội của hào hoa lấp lánh, thanh cao, cứ tưởng gần nhưng thực rất xa xôi. Những thái cực đối lập dường như hay bị cuốn hút lẫn nhau trong thời gian đầu. Có lẽ :) Sau buổi hẹn hò chính thức đầu tiên, có lẽ sức cuốn hút ấy vẫn chưa giảm, thậm chí có vẻ tăng lên. Sư Tử kiêu hãnh nhưng cũng rất trẻ con, âm thầm làm những điều nhỏ nhặt để xích lại gần hơn với Bảo Bình. Nhưng.. Có lẽ, lại có lẽ, em cứ hay tự suy diễn như thế. Có lẽ anh k biết em cảm thấy giữa chúng ta có khoảng cách. Mà chắc Sư Tử đơn giản và trẻ con như anh k hiểu đc đâu. Ghét bị em gọi là trẻ con hả? :) Chợt thấy hiện lên nụ cười ấy, đôi môi hồng xinh, chiếc răng khểnh, 2 mắt tít lại, cái má phính phính, yêu lắm đồ trẻ con.


Hy vọng anh sẽ sống thật hạnh phúc, vô lo vô nghĩ như anh vốn thế. Có thể vào 1 ngày nào đó, anh và em lại gặp nhau, hy vọng khi đó Hà Nội sẽ k chỉ giản dị, ngây thơ mà còn hào hoa lấp lánh. Hà Nội của chúng ta. Hà Nội của những người bạn tốt :)