Trước ngày cưới của 2 vợ chồng, người yêu cũ của chồng gửi mail chúc mừng cho chồng, vài ba câu thăm hỏi, nhắc lại vài điều chồng tâm sự ngày xưa.
Chồng reply một mail dài vừa vừa, anh anh em em ngọt lịm (trước đã thôi không xưng cái kiểu này rồi, tự dưng hôm đó lại xin phép xưng lại lần cuối), khen người yêu cũ đẹp người đẹp nết. Trân trọng tình cảm của người yêu cũ, và cảm ơn vì người đó mà chồng có thể cố gắng đi hết mối tình sau với em.
Ngày cưới người yêu cũ không đến, hôm sau nhắn tin cho chồng chúc mừng và thanh minh lý do.
Em mới biết tình tiết sự việc nó là thế. Không hề ghen tị với người cũ, chỉ băn khoăn tình cảm của chồng. Nếu còn tình cảm với người cũ sao không nói ra cho em, em đâu có giữ chân người không toàn tâm toàn ý với mình?????
Mỗi lần có chuyện liên quan đến người cũ, chồng đều nói rằng đó là chuyện đã qua và không muốn nhắc lại, thể hiện rõ thái độ khó chịu, dù em không bao giờ ghen tuông quá đáng. Mà càng khó chịu em lại càng băn khoăn hơn. Rồi cứ lâu lâu người yêu cũ lại cho 1 cái mail, vu vơ vài chuyện tình cờ, chồng thì reply lại khi thì nhiệt tình khi thì hờ hững. Em giữ trong lòng, lâu lâu cũng nói với chồng cảm giác khó chịu của em như vậy nhưng chồng nói em phải chấp nhận. Em cũng đã xác định tình cảm cũ của chồng là điều em không thể thay đổi, nhưng thái độ của chồng, mail của chồng và người yêu cũ làm em mệt mỏi, dù mail đó không có gì. Nếu là bạn bè thì sao phải khó chịu khi em nhắc đến? Nếu không là bạn bè thì liên lạc với nhau làm gì?
Có chị nào có cảm giác khó chịu như em không? Và những lúc như thế các chị thường làm gì ạ? Em giờ nhìn chồng càng thêm ghét, chả muốn hỏi hay quan tâm gì cả. Mà cũng chán không muốn nói về chuyện người yêu cũ với chồng nữa rồi