Các bạn cho mình lời khuyên nhé!


Mình không hiểu chồng và em gái chồng mình thân thiết nhau kiểu gì mà từ ngày mình về nhà chồng đến giờ suốt ngày mình thấy 2 anh em, nhất là cô em chồng lúc nào cũng: ăn cơm là ngồi sát anh, lại còn ôm đùi anh đùa nghịch; còn có hôm sáng ra mình thấy chồng sang phòng ngủ của cô em gái rồi nằm ngủ luôn ở đó (trong khi cô em gái cũng đang ngủ) bỏ vợ ngủ trong phòng; có hôm đêm khi vợ ngủ rồi thì lại sang phòng cô em gái, mình cũng chẳng hiểu làm gì nữa (phòng ngủ của em gái cạnh phòng vợ chồng mình) nhưng mình cũng không thể sang phòng cô em chồng được vì tiếng mở cửa cọt kẹt lại bảo mình rình chồng... Mình nhớ hồi mới về chồng còn kể là cái đợt rét kỷ lục đấy 2 anh em còn ngủ với nhau cho ấm. Mình tức lắm nhưng chẳng biết nói gì... Chỉ thấy mọi người trong nhà nói 2 anh em hợp nhau lắm. Nhưng hợp kiểu này làm mình tức ghê cơ!!! Không hiểu quan hệ của 2 anh em như thế nào.


Các bạn tư vấn cho mình với! Mình sợ là do mình hay ghen nên tưởng tượng linh tinh. Người ngoài tỉnh táo hơn mà:)


Cám ơn nhiều!