Chào các mẹ, em đang có 1 vấn đề rất phân vân nên muốn xin ý kiến và cảm nghĩ của cả nhà. (Em tạo nick mới để tránh trường hợp 1 số bạn em nhận ra em)


Hiện tại em và bạn trai đang sống ở nước ngoài. Chúng em dự định năm sau sẽ đi đăng ký kết hôn, nhưng ko tổ chức đám cưới. Vì đã bàn đến chuyện kết hôn nên bạn trai em hôm nay đề nghị làm hợp đồng hôn nhân. Cách đây nhiều năm anh cũng đã nhắc tới vấn đề này rồi, và lúc đó em nói "ừ, sao cũng được" vì thật sự lúc đó bọn em quen nhau chưa lâu và chuyện cưới xin cũng còn quá xa với nên em cũng ko nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên, bây giờ khi anh nhắc lại 1 cách nghiêm túc thì thật sự em cảm thấy rất buồn và bị xúc phạm. Tụi em quen nhau cũng đã được gần 7 năm, 1 khoảng thời gian đủ dài để hiểu về con người nhau. Vì vậy, em cảm thấy buồn khi người mà em sắp lấy làm chồng dường như chẳng có chút niềm tin gì về em cả, trong khi em đã bỏ ra rất nhiều công sức, tình cảm, sự yêu thương và chăm sóc dành cho người ấy trong suốt 7 năm qua. Hiện giờ em thấy rất hụt hẫng và cũng khóc rất nhiều.


Em cũng xin nói thêm là em sắp ra trường, còn anh thì đã đi làm 1 số năm. Hiện tại lương anh ấy cao hơn, nhưng sau khi em tốt nghiệp thì em có thể dễ dàng kiếm lương cao hơn anh. Tuy nhiên phải nói là nhà anh giàu hơn nhà em rất nhiều, và chuyện kí hợp đồng chủ yếu là để bảo vệ khoản thừa kế sau này.


Trong khoảng thời gian quen nhau, thật sự em chưa từng đòi hỏi gì ở anh và em cũng ko phải đứa thích dựa dẫm vào người khác. Tụi em ko sống cùng thành phố, nên chi phí vé máy bay đi thăm nhau em đều trả. Những lúc 2 đứa thăm nhau thì anh sẽ bao tiền ăn ở. Vì vậy có thể nói là tài chính bọn em khá rõ ràng, công bằng và tiết kiệm. Tuy nhiên vấn đề tiết kiệm cũng là nguyên nhân dẫn đến nhiều cãi vả giữa bọn em. Nhiều lúc có dịp kỷ niêm, 14/2 hay sinh nhật em đều có quà cho anh, nhưng em chẳng bao giờ nhận lại được gì từ anh, ngoài những la mắng "tại sao em lại tốn tiền mua những thứ vớ vẩn như vậy". Những lần như vậy em cảm thấy hụt hẫng vì những món quà có giá trị kỷ niệm lại ko được coi trọng, và em là con gái cũng thích lâu lâu được nhận quà chứ, vậy mà dịp gì em cũng chẳng có. Rồi việc đính hôn và kết hôn của anh cũng thực dụng ko kém. Sẽ ko có màn quỳ xuống cầu hôn mà chỉ là em tự chọn mua 1 chiếc nhẫn rồi anh trả tiền. Còn việc kết hôn sẽ hoàn toàn diễn ra trên giấy tờ.


Thật sự hiện giờ em rất hoang mang. Anh ấy quá lý trí, và quá đề cao chuyện tiền bạc. Nhiều lúc em chỉ hi vọng anh bớt lý trí và hãy đi theo con tim, nhưng dường như đó là chuyện viễn tưởng. Và chuyện hợp đồng hôn nhân dường như là giọt nước làm tràn ly, khi chưa cưới anh đã tính đến chuyện bảo vệ mình khi ly hôn. Em muốn biết các mẹ nghĩ sao về việc này? Liệu lời đề nghị về hợp đồng hôn nhân có quá đáng ko, hay là em đã suy nghĩ quá nhiều? Liệu em có nên tiếp tục với anh ko?