Anh à. Hâm hâm thế nào hôm nay em cô đơn quá rồi nghĩ về anh và các con tương lai của em. Em biết, rồi em sẽ chọn anh làm chồng em. 1 người đàn ông tốt. Anh sẽ là người chồng tốt của em, người cha tốt của con em. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, ntn, sống ra sao nữa?


Đêm nào em cũng nghĩ về anh, nhưng em không tưởng tượng ra nổi mặt anh ntn. Con người lạ thật, có thể tưởng tượng ra vô vàn điều kì lạ, vậy mà không thể tưởng tượng ra nổi khuôn mặt của 1 người chưa từng gặp bao giờ. Đêm nào em cũng tô vẽ anh là con người hoàn hảo, yêu thương chăm sóc em hết mình. Không biết em có sến quá không, nhưng có lẽ ngay lúc này, em đang ảo tưởng vào những thứ đấy để có sức mạnh vượt qua nỗi đau em đang chịu đựng.


Em đang thất vọng về một mối tình mà em nghĩ chồng em là người đấy chứ không phải anh. Không biết nếu anh biết được em si mê người ta như thế này thì anh có trách em không. Nhưng mà anh hãy tin rồi anh sẽ còn làm em si mê nhiều hơn nữa vì anh là chồng của em mà. Với cả, biết đâu anh cũng đang vật vã say đắm bên cô nào của anh thì sao. Chúng ta đều có những quá khứ. Dù tốt dù đẹp dù như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng không thể sống mãi trong quá khứ. Chỉ có hiện tại và tương lai mới là điều chúng ta phải nghĩ tới, phải chịu đựng và phải cố gắng. Nên em mong cả 2 đều có thể ruồng bỏ hết quá khứ với người cũ, trong cuộc sống của 2 ta em không muốn tồn tại khái niệm quá khứ, bởi quá khứ của em không có anh, và quá khứ của anh cũng chẳng phải em.


Anh ạ. Có vợ có chồng tát biển đông cũng cạn. Em sống với niềm tin mãnh liệt là vợ chồng mình sẽ hạnh phúc vì thế sau này chúng mình cùng nhau cố gắng vượt qua mọi chuyện anh nhé. Rồi chúng mình sẽ có những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn như 2 chúng ta. Em tin cả 2 vc sẽ dạy dỗ con nên người. Mỗi lần anh đi làm về, em và các con sẽ chuẩn bị cho anh 1 bữa tối sum vầy và ấm cúng. Có những ngày thứ 7,chủ nhật, mình sẽ cùng nhau về nhà bố mẹ, đi thăm anh em chú bác để thêm tình đoàn kết. Có những hôm trời mưa anh chưa đi làm về mà quên áo mưa, biết đâu em sẽ lao đến công ty đưa áo mưa cho anh. Những ngày lễ tết được nghỉ dài ngày, vợ chồng mình sẽ về quê thăm bố mẹ em. Về cùng em anh nhé. Vì thứ em yêu quý nhất chính là gia đình của mình. Đừng vì xa xôi cách trở mà anh cằn nhằn nhé. Những ngày thường không sao, nhưng về quê em, anh hãy giữ thể diện cho em mà đừng làm điều gì chướng tai gai mắt với các cụ nhé. Em tin chồng em là người tốt đủ để làm được như thế.


Nếu sau này có những lúc cãi nhau, chúng mình đừng cãi nhau trước mặt con trẻ. Chúng không phải chịu đựng những cảnh như thế. Lúc đấy hãy nín lặng, suy nghĩ lại rồi mọi chuyện lại tốt đẹp thôi anh à. Em cũng không phải đứa nhẹ nhàng khéo léo gì cho cam, nên nếu em không được như thế thì anh hãy nhẹ nhàng khéo léo thay em, em tin chồng em làm được mà. Giả như anh không làm được thì chúng ta hà cớ gì phải trách nhau anh nhỉ. Anh hãy tin rằng những lúc như thế ôm nhau 1 cái, cả thế giới sẽ tan biến đi, chúng ta làm khổ nhau cũng không ai sung sướng gì đâu. Em biết nói thì dễ, làm được mới khó, nhưng ta không thử sao biết được.


Ngay bây giờ, em mất hết niềm tin khi định nghĩa về 1 người đàn ông tốt. Nhưng có lẽ em sai, vì xung quanh em, ít ra ông ngoại và bố em vẫn đang sống và rất tốt với gia đình. Nên em cũng sẽ tin, anh là người đàn ông tốt. Khi mất hết niềm tin thì nó đáng sợ lắm anh à. Nó vô hình nhưng lại khiến con người ta nghĩ về nó, áp dụng nó vào tất cả mọi người ta gặp thì thật sự rất kinh khủng. Thế nên chúng ta, anh và em phải tin tưởng nhau và yêu thương nhau thực lòng. Anh nhé.


Chồng tương lai à. Em biết cũng có rất nhiều cô nàng mơ mộng, rồi viết về anh như em, người chưa từng gặp mặt. Có lẽ vì chúng em cô đơn quá thôi, đừng trách chúng em ngây thơ, trẻ con. Phải chăng khi như thế này, bọn em sợ các anh không đến nữa. Sợ các anh cũng là những người xấu như những người chúng em thường gặp, thường nghe kể. Vì thế đôi lúc sến thế này để có thêm chút động lực vượt qua những chuyện không vui khi không có ai chia sẻ. Các anh lúc không vui còn có thể cờ bạc, rượu chè, thậm chí gái gú để giải khuây. Vậy lúc bọn em không vui, sến 1 tý thế này có sao đâu ạ. Em cũng thế. Là em đang không vui, là em đang chông chênh giữa cuộc sống ồn ào nhộn nhịp, là em đang bị vấp ngã bởi 1 cuộc tình đầy nước mắt, nhưng ít ra em đang nghĩ về anh và các con, chứ không phải em đang dằn vặt khổ sở vì người cũ. Nên nếu sau này có cho anh đọc, anh hãy biết thế mà ôm em vào lòng thay vì nghĩ em sến súa anh nhé.


Chồng tương lai à, em sẽ yêu anh nhiều lắm!