Anh là người đàn ông hiền lành , tốt tánh trong mắt mọi người nên vì thế mà tôi lại mến anh rồi yêu anh từ cách nc tới cách anh đối xử với tôi . Nhưng từ ngày đầu quen anh vẫn tốt như vậy tới 2 năm nay , tôi thấy mất tự do đi đâu cũng phải có anh , anh cho đi mà vẻ mặt không đồng ý tôi cũng chẳng dám đi .


_Ngồi nói chuyện với bạn có 15p anh lại bảo tôi quên anh chẳng thèm ngó ngàng tới anh.


_Tôi muốn đi cafe với bạn anh lại bảo tôi là để anh ở nhà 1 mình k quan tâm anh .


_ Công ty tôi tổ chức đi chơi anh nói không đi tôi cũng k đi vậy mà cái ngày bộ phận tổ chức đi chơi anh nói với tôi anh không tham dự, cuối cùng tới ngày đó anh lại bảo tôi là anh đăng ký rồi hỏi tôi muốn đi không , tôi k đi anh cũng đi chơi 1 mình .


_Ngày anh đi cafe với bạn tôi bị sốt cao phải nghỉ làm giữa chừng về nhà , anh gọi đt hỏi có cần xuống k ? Tôi bảo chắc tôi ổn vậy mà anh vẫn cafe vs bạn tới 2 tiếng sau a mới xuống thăm tôi .


_Bạn bè tôi chỉ toàn con trai anh cũng biết bạn bè tôi vậy mà có hôm bạn tôi đùa thế là tôi dựa vào vai bạn tôi được 1 phút anh vô tình thấy lại hằn học với tôi,vậy mà anh giỡn với mấy cô đồng nghiệp trong công ty nắm tay , béo má , chạm vào người tôi có dám nói gì anh .


_Tôi thì hay nói chuyện hơi lớn tiếng mỗi lần như thế anh lại nhăn nhó ,cáu gắt với tôi


_ Tôi có thể cùng anh đi khắp nơi từ chợ đến shop chỉ để chọn bộ đồ vừa ý cho anh ,vậy mà chỉ đi mua cho tôi 2 đôi giày anh đã nhăn mặt , khó chịu với tôi


Càng lúc tôi càng muốn kết thúc cái quan hệ này có lần tôi nói với anh thì anh hứa sẽ thay đổi , nhưng tôi chẳng thấy sự thay đổi nào ở anh khi mà anh có thể làm gì mình muốn tôi thì không , cả quần áo tôi mặc còn phải được anh cho phép tôi mới được mặc , anh chẳng yêu tôi thì phải anh chỉ yêu bản thân anh thôi . Nếu chúng tôi cưới nhau thì sẽ ra sao nếu anh vẫn tiếp tục như vậy . Anh đã mua nhẫn cưới 1 tuần nữa chúng tôi sẽ đi chụp ảnh cưới rồi đi làm thiệp cưới nhưng tôi lại sợ khi cưới nhau anh vẫn tiếp tục như vậy , mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên.....