Mọi người ơi hãy cho em lời khuyên, bây giờ em có nên tiếp tục hay dừng lại.
Em và bạn trai em đã đính hôn cách đây 3 tháng và hai đứa định sang năm tổ chức đám cưới. Hằng ngày hết giờ làm là anh qua chỗ em chơi và có nhiều lúc qua đêm ở lại và dần dần tụi em sống chung luôn vì cả hai gia đìn cũng đồng ý. Em sống chung với 1 chị ở cùng lầu, phòng của chị nằm sau phòng em, hằng ngày muốn đi đâu chị phải đi ngang qua phòng em. Em với chị ở với nhau được mấy tháng rồi và chị này là người đàng hoàng chỉ có việc ở nhà chị ăn mặc hơi và xtin một tí thôi. Cách đây 1 tuần bạn trai em có ý định là dọn qua ở với đứa bạn, anh nói hằng ngày sẽ qua chở em đi chơi đi ăn, em hỏi lí do tại sao thì anh bảo anh không hợp tính tình với chị gái của em ở chung sợ mất tình cảm anh em ( chị gái em ở lầu trên và đã có gia đình, chị với bạn trai em k thích nhau và chị hay nói xấu anh ấy). Vài ngày sau tụi em giận nhau và em bảo anh ấy dọn đồ đi đi, anh ấy liền qua dọn đồ và chuyển qua ở với bạn. Em thấy mìn sai và chủ động làm lành với anh ấy và bảo anh ấy quay về nhưng anh một mực không chịu, em có nói thế nào anh cũng không chịu. Không biết anh suy nghĩ gì, hôm sau anh nhắn tin cho em và bảo với em rằng anh không muốn về đó chút nào vì hai lý do.
Thứ nhất là không thích chị gái em.
Thứ hai là do chị ở đằng sau nhà. Anh bảo hôm trước a đi làm về sớm và thấy chị đang ngồi soi gương trang điểm để lộ hàng bên trong anh nhìn thấy tất cả lúc đó tim anh đập liên hồi, anh như muốn nhảy bổ vào chị đó, muốn hiếp dâm chị đó liền, anh chạy xuống dưới lầu một lúc rồi lên nhưng vẫn thấy vậy, nhưng anh đã kiềm chế được. 2 ngày sau a đi làm về sớm trong nhà chỉ có mình chị ấy, anh bảo lúc anh thấy chị anh cứ muốn cưỡng hiếp chị đó liền. Lúc nằm mơ anh cũng mơ thấy làm tình với chị ấy. Bây giờ a thấy có lỗi với em, anh bảo anh là thằng tồi là thằng dưới đáy xã hội, anh bảo anh không muốn sống nữa anh cảm thấy anh là thằng hèn, anh khinh bỉ anh. Anh nói trời sẽ cho anh quả báo thôi Nhưng khi nghe a kể, trái tim em đau vô cùng và em nghĩ sẽ không tha thứ cho anh được nữa. Bây giờ em có nên nói với gia đình là đi trả lễ hay không hay là cho anh ấy thời gian.