H này chắc chồng đang ngồi thành "tôm luộc" trong phòng họp :D, vợ thì đang ở cty, rộn rã với mọi ng về chuyến đi Thái ngày mai và đang nghe "Bản tình ca đầu tiên".
Sáng sớm mai là vợ đi rồi, mình vẫn còn tối nay để hẹn hò với nhau, nhưng chưa j vợ đã thấy ko khí chia ly (thực ra thì thấy từ hq lúc chồng lai vợ đi mua thuốc cơ :( ). 5 ngày, lần đầu tiên vợ chồng mình xa nhau lâu thế từ hồi bdau yêu nhau chồng nhỉ!!?! Em đã dặn chồng fai ở nhà ngoan rồi đấy, chồng mà hư, lừa lúc vợ đi vắng xả hơi sung sướng là chết mí vợ đấy nhé, về vợ cắt quà :))
Hnay lúc đi ăn trưa mí nhau em thấy chồng có vẻ hí hửng lắm khi khoe mọi ng phòng chồng chúc mừng chồng vì đc tự do 5 hôm. Nghe thế em vừa buồn cười mà hơi dỗi đấy nhé :P. Mà nghĩ lại lúc đi ăn vc mình dỗi nhau mà buồn cười. Cũng tại chồng cơ, dnay chồng hư nhắm, có dấu hiệu phản kháng lại sự "cai trị" của vợ rùi đấy nhé. Lại còn dám nói là :buông tay ra đi ko ôm nữa, nóng tnay. Nghe thế có điên ko chứ :(( .
Chồng hay nói vợ ham chơi, cứ đi chơi là thể nào cũng quên hết chồng, nhưng mà lần này đi ko có chồng đi cùng, fai đi 1m vợ thấy hơi hụt hẫng, quen có chồng lúc nào cũng ở cạnh (trừ lúc ngủ) rồi :(
Ôi, trời tạnh mưa rồi, vợ về sớm đi gội đầu đẹp đẽ xinh xắn rồi đi thi và chờ chồng đến đón đi vi vu đây. Hnay mát tnay, chồng iu họp chắc ko thành tôm luộc đâu nhỉ ;)) Hẹn gặp tối nay nhé chồng hâm :X