Em thấy thật mơ hồ, càng đọc em càng thấy sợ. Liệu ngoài kia còn 1 người đàn ông tốt đang đợi em? Chắc là có đấy nhưng rất ít. Những người tốt, 24 tuổi trở lên chắc cũng có người yêu và có vợ hết rồi:)) Số còn lại chẳng biết có vấn đề gì không nữa.:-? Chia tay mối tình thứ 3 em cảm thấy mất niềm tin ghê gớm.
Năm ngoái em còn biết chồng tương lai của em tên gì, là người như thế nào, bố mẹ chồng ra sao,...Giờ thì tất cả đã chở lên mù mịt. Trong vô số những người không quen biết sẽ có 1 người là chồng em. Mùa cưới lại đến, năm nay và năm sau các bạn sẽ thi nhau lên xe hoa, trong lòng em có 1 cảm xúc gì đó, khó tả. Vào box gia đình lại càng thấy mất niềm tin hơn. Vẫn biết là không nên bi quan như vậy nhưng tại thời điểm hiện tại thì khó mà lạc quan trở lại ngay.