Là người trong cuộc thì em mới thấy nhức đầu không biết phải làm gì, mọi người cho em lời khuyên với.


Em phát hiện ra rằng trong thời gian yêu em và trước khi có con thì chồng em vẫn mail liên lạc thừong xuyên với người yêu cũ ở phương xa (mức độ yêu thương, nhớ nhung rất nhiều), và cho đến bây giờ vẫn còn liên lạc gọi điện và chat yêu thương với người đó mặc dù người đó cũng có chồng. Khi em hỏi tới thì chồng em cáu gắt chối phăng, và khi em nói tại sao em biết thì chồng vẫn gắt gỏng và nói là bạn bè. Em đã đề nghị ly hôn thì chồng em chấp nhận chấm dứt mối quan hệ đó (không mail và chat nưa) nhưng thực sự chồng em vẫn để nick của người ấy. Thực sự trong suốt những năm chung sống, em vẫn luôn có cảm giác chồng không yêu mình cho đến hôm nay khi em phát hiện chuyện này,


Tình cảm em thì muốn ly hôn, nhưng lý trí em không biết có nên để chồng em cơ hội quay lại vì con cái kg, mọi người ở ngoài cho em lời khuyên với.


Lúc trước em hùng dũng nói rằng "chồng mà có người khác thì em chấm dứt hẳn" nhưng giờ có con rồi em bối rối quá.