Các chị em Webtretho thân mến, thông qua một vài người bạn, tôi biết đến diễn đàn này, tôi viết ra đây mấy dòng tâm sự mong được sự chia sẻ của mọi người.


Tôi mới sinh cháu được 3 tháng và vẫn đang nghỉ thai sản. Chồng tôi làm kĩ sư xây dựng thường phải đi theo dự án đến các tỉnh, một hai tuần mới về một lần. Nhưng đã một tháng nay anh không về nhà. Ở nhà bây giờ chỉ có tôi và bà mẹ chồng, cùng cô em chồng 23 tuổi. Chúng tôi không hợp nhau lắm, nhiều khi tôi thấy mình thật lạc lõng giữa cái gia đình này, mình đang ở cữ mà mọi việc chăm lo em bé đến dọn dẹp tôi đều phải làm hết...


Là phụ nữ chắc các chị cũng hiểu, thời gian sinh con, người chồng là chỗ dựa lớn nhất của vợ khi mẹ chồng khó tính, nhưng anh lại xa nhà,...


Mấy hôm trước người nói với tôi là nhìn thấy anh đi với một cô gái, (không chỉ là một mà là tới 3 người nói) tôi thật sự lo lắng. Đúng là một tháng nay anh nói đi công tác Tây Ninh chưa về được, nhưng cũng vẫn gọi điện cho tôi hàng ngày,...


Từ ngày tôi mang bầu cháu ở tháng thứ 8 đến nay vợ chồng tôi chưa gần gũi nhau, phần vì anh hay đi công tác, phần vì tôi muốn giữ gìn đứa con (tôi đã bị hỏng 2 lần trước), Liêu tôi làm như vậy có phải là sai không, hay có lẽ thế nên anh ra ngoài để thỏa mãn nhu cầu lúc đó chứ k có ý gì,..Không, tôi không muốn thế,


tôi đã đọc báo và biết nhiều người gặp cảnh tg tự nhưng tôi không ngờ nó lại xảy ra với mình,


Tôi không thể ra ngoài mà cũng có ít bạn, mẹ chồng lại khó tính nên không thể kiểm chứng được thông tin đó, giờ tôi rất bối rối, tôi nên làm sao đây??? rất mong các chị em cho tôi một lời khuyên...