Em đang là sinh viên năm thứ 4 tại 1 trường đại học. Em và anh đã yêu nhau được gần 3 năm rồi, chuyện vui cũng có, chuyện vuồn cũng không ít, tình yêu mà. Điều đáng nói ở đây là gia đình anh thật vất vả, bố đã mất, mẹ già bị tai biến, các chị gái đã đi lấy chồng nhưng cũng không có điều kiện về kinh tế. Riêng về anh thì đã học qua trung cấp, em đã nhắc anh đi học thêm lên nhưng khi nhận được giấy báo đi học thì là lúc mẹ anh bị bệnh, trong gia đình chẳng còn ai nên anh phải ở viện chăm sóc mẹ cả ngày, không thể đi học được. Công việc của anh hiện tại cũng không ổn định, anh có bảo sẽ kiếm việc khác ổn định hơn. Anh đã cố gắng thật nhiều nhưng dường như như vậy vẫn chưa đủ để có thể lo cho anh và gia đình anh chứ chưa nói gì đến tương lai của bọn em sau này. Từ khi yêu nhau điều duy nhất anh dành cho em là tình yêu anh có, anh tốt với em, giúp em vượt qua thời kì khó khăn nhất. Nhờ có anh mà em cũng đã cố gắng rất nhiều.
Các chị có thể cho em lời khuyên được không? Em nên làm thế nào, nhà anh cách nhà em hơn 300km, nếu về quê (không bên anh nữa) thì em sẽ có công việc ổn định, sống gần gia đình mình và có thể sẽ lấy 1 người khác, có điều kiện hơn anh, còn nếu ở lại thì sẽ gặp nhiều khó khăn. Bản thân em thấy rằng sẽ không có ai yêu em và chung thuỷ với em hơn anh, anh là 1 người tốt!