Mình phải tạo nick mới, để trãi lòng về một sự kiện khiến mình mất ăn mất ngủ vừa qua.
Buồn lắm, buồn khủng khiếp. Tuần trước vô tình vào máy tính của chồng, vào mục archive, ngỡ ngàng khi đọc được hàng loạt cuộc chat của chồng với một cô gái. Hình như ngày nào họ cũng chat với nhau. Đa số khởi đầu alo đều từ phía chồng mình. Họ chia sẻ cho nhau những thông tin buồn vui, đôi lúc giỡn cợt rất thoải mái. Mặc dù không tìm ra một chi tiết để thấy họ có vấn đề tình cảm với nhau. Nhưng qua cách nói chuyện, thấy hai người thân thiết với nhau như từ rất lâu rồi. Hình như hễ cứ rảnh rỗi là chồng mình lại alo để chat với cô gái này. Ngay cả những chuyện diễn ra hàng ngày anh làm gì, đi đâu cũng kể cho cô ấy nghe. Điều này làm mình rất ngạc nhiên vì chồng mình nào giờ rất nghiêm túc, lại kín tiếng, không hay chia sẻ hay tâm sự gì với bạn bè cả.
Mình hoang mang và buồn lắm. Lẽ nào chồng mình đã thay đổi. Mình có hỏi nhưng anh ấy giải thích là cho vui thôi, không có gì hết nhưng mình không thể tin được. Làm gì có chuyện một người ngày nào cũng thích nói chuyện với một cô gái không phải là vợ mình?
Anh nói là mình ghen tuông vớ vẩn, không căn cứ nhưng sao mình thấy bất an quá.
Mình không biết mình suy nghĩ về chồng như thế có tiêu cực không? có khắt khe quá không? Liệu có tình cảm trong sáng thật sự giữa người nam và người nữ mà cả hai đều đã có gia đình không? Hai đây chỉ là bước dạo đầu thân thiết để hai người đến với nhau?