Em chẳng biết nói thế nào, nhưng em đang vừa thấy ức chế, vừa thương ax.
Gần 1 năm rồi, cái dự án chết tiệt ấy (sozi các bác) vẫn chưa kết thúc. Ax về nhà sớm nhất là 7h30 (rất ít khi), muộn nhất là 11h, còn tầm 9h-9h30 là liên tục. Em biết là do yêu cầu công việc, nhưng em ức chế cái là xã em làm việc mà hưởng lương ko xứng đáng, làm overtime nhưng không được tính tiền over (Fsoft-FPT vừa ra thông báo chỉ làm thêm vào thứ 7 và Cn mới được tính làm over). Mà đằng này, có email khách hàng đề nghị làm thêm (8h30 - 21h30), mà ko gì hết, không coupon ăn ngoài giờ, khôg lương. Ngày nào cũng về muộn. Em ức chế phát điên lên được....Em thì không muốn gây áp lực nữa, vì công việc ã căng thẳng rồi, nhưng em không biết làm thế nào để thoát được tâm trạng này! Ức chế quá!! Em thấy bắt đầu có ác cảm với FPT rồi!!!