Em đang vô cùng bối rối. Em vừa vô tình phát hiện ra 99% là chồng em ngoại tình sau cả năm nửa tin nửa ngờ.
Anh ấy nói dối em là anh ấy đi trực nhưng vì vô tình em phát hiện ra là lịch trực của cơ quan anh ấy là mỗi tháng mỗi người chỉ đi trực đêm một lần. Vậy mà từ trước đến nay anh ấy vẫn đi trực đêm cứ 5 ngày một lần.
Trong hơn một năm qua lần thì em phát hiện ra anh í có một cái điện thoại di động khác ngoài cái anh ấy vẫn dùng. Trong call log của điện thoại đó có một số cuộc gọi lúc 12h đến 1h sáng và đó là những hôm anh ấy và em cãi nhau và anh ấy đùng đùng bỏ đi qua đêm. Có lần thì em phát hiện một tin nhắn của một cô gái như sau: "Dạo này anh hành tung bí ẩn quá, nhắn tin cho em một cái là tắt máy luôn, em gọi mấy số đều không được nên nhắn tin vào số này"
Cách đây 2 hôm anh ấy bảo đi trực đêm. Em tin. Sáng hôm sau có việc em gọi mãi anh ấy không nghe máy. (Anh ấy không cho em số điện thoại của cơ quan và bất cứ số đồng nghiệp nào của anh ấy) Nhưng một lần em tình cờ gặp đồng nghiệp của anh ấy và hai bên có trao đổi số điện thoại. Do vậy, em gọi cho người đó và hỏi số điện thoại bàn ở cơ quan thì người đó trả lời là anh ấy vừa nhắn tin cho người đó xin đến muộn buổi sáng. Em hỏi lại có phải đêm qua anh ấy phải trực không thì người đó bảo không và mỗi người một tháng chỉ trực 1 lần. Còn nhiều biểu hiện rõ ràng nữa mà em không tiện kể ra.
Em và anh ấy đã yêu nhau 6 năm sau đó mới cưới. Bọn em cưới nhau cũng gần được 3 năm rồi và vẫn chưa có em bé vì bọn em kế hoạch (hai năm đầu thì cả hai cùng nhất trí là sẽ kế hoạch, còn năm nay là do em muốn kế hoạch vì rất băn khoăn về tình cảm của anh ấy).
Em gần như hoảng loạn vì em không ngờ chồng em lại như thế. Em muốn thuê người theo dõi chuyên nghiệp vì bây giờ em cần có bằng chứng rõ ràng để đi đến quyết định cuối cùng. Mọi người giúp em với, em chẳng biết phải tìm ai để nhờ theo dõi nữa.