Chồng em chụp ảnh NUDE cho mẫu :) Em có còn nên tin tưởng?
Thực sự giờ này em buồn lắm. Dùng cái nick ảo lên để hỏi mọi người ... Em phải làm gì đây ....
Chồng em vốn thích chụp ảnh lắm ạ... Tự dưng tầm 2 3 tuần trc thấy có 1 sđt lạ nt vào máy chồng đi chụp ảnh đàn tranh đàn bầu mình cũng hỏi thì lại thấy bảo là mọi người rủ thôi nên cũng không có nghi ngờ gì. Tự dưng hôm nay run rủi trời xui khiến thế nào mà lại đi lục tìm xem trang đấy là gì ... trước khi tìm linh cảm không tốt rồi ...
Và đùng 1 cái .. tìm ra ảnh 1 con béo như tịnh chồng em chụp. đc cái mông ngực đầy đủ. béo như lợn. nằm chềnh ềnh ở nhà em.
Các mẹ ạ, c em bảo là chụp cho nó vì nó trả tiền chụp, và nó bị chất độc màu da cam. Tin được không đây :) chồng em thiếu *** gì tiền, 1 tháng cũng vài chục củ chứ ít à ... tự dưng đợt trc em còn tìm thấy bcs trog ví và trong ngăn tủ nữa mà k fải loại em mua ( chứ vc e k dùng bcs).
các mẹ ơi em fải làm sao đây ...
Mà các mẹ nhìn hộ em, người ngợm ntn thì chất độc màu da cam ở đâu ạ??? Còn mở shop thời trang nữa ( theo lão í nói là tự mở shop may đo, nhờ chụp hộ. và do mọi ng kì thị bị chất độc màu da cam nên chụp nude) mà người ngợm ntn thì chất độc màu da cam cái nỗi gì nhỉ :)