MÌnh hoang mang quá các mẹ ạ. Hôm trước chồng đi họp lớp đại học, sau khi ăn uống hát hò có rủ nhau đi massage, kiểu massage trá hình. Tối hôm sau về một phần do cảm thấy có lỗi và hoang mang lo sợ có thú nhận với mình nhưng mà cảm giác mình khó có thể chấp nhận được. Ông ấy cũng có nói nhân viên dùng tay để massage. Nhưng cứ tưởng tượng chồng mình không mặc gì để cho một đứa con gái ưỡn ẹo làm cho mà cảm thấy thật kinh tởm. Hàng ngày anh ấy rất hiền, khi thú nhận thế mình sốc vô cùng. Hai vc lấy nhau được 12 năm rồi giờ bảo tha thứ để ở cùng thì mình cảm thấy khó chấp nhận quá các mẹ ạ, mà nếu bỏ thì thương cho con cái. Bình thường vợ chồng mình sống với nhau rất vui vẻ, mình hoàn toàn tin tưởng anh ấy. Tự nhiên nghe lời thú nhận mình không biết nên làm thế nào. Các mẹ tư vấn giúp mình với.