Chuyện của em cũng không biết bắt đầu như thế nào. Chồng em hình như đang cặp kè với người yêu cũ. Em cũng không bắt được quả tang nhưng trong list điện thoại của chồng thì gọi cho cô ấy rất nhiều, và thời gian gọi rất lâu, trong khi đó vợ thì không bao giờ gọi chỉ có việc cấp thiết lắm thì mới gọi. Từ hôm em phát hiện ra thì không trả tiền điện thoại ở nhà nữa mà đăng ký trả ở cơ quan. Còn khi chồng đi công tác ở Pleiku có nghỉ ở khách sạn Pleiku, em đã gọi điện vào khách sạn đó thì được xác nhận là cô ấy có đến khách sạn đó (cô ấy là người trong đó) chồng yêu cô ấy 4 năm . Ngày trước chồng em làm trong đó mà. Bây giờ em không biết phải làm thế nào nữa, em gọi điện cho cô ta thì cô ta nói việc nhà chị, chị tự giải quyết. Còn em nói với chồng thì chồng phủ nhận hoàn toàn, kể cả việc cô ấy đến khách sạn với chồng. Cứ nói động đến cô ấy là chồng điên lắm, bảo người ta đàng hoàng là giảng viên đại học mà sao lại... Em biết chắc chắn là có nhưng bây giờ không biết làm thế nào cả, một nách 2 con nhỏ chồng thì đi công tác suốt, độ tin tưởng chồng thì đang bị lung lay. Nói chung là chồng còn nói dối nhiều nữa nhưng em không thể điều tra ra.
Nhân đây cho em hỏi có mẹ nào làm ở mạng Vinaphone hay Viettel có thể giúp được em không. Cô ấy dùng mạng Vina còn chồng em dùng Viettel.
Bây giờ em chỉ cần biết được số điện thoại của chồng cô ấy (trong list cuộc gọi của cô ấy thì chắc chắn có) để nói cho chồng cô ấy khuyên nhủ cô ấy đừng nên phá vỡ hạnh phúc của các con em. Cô ấy thì ghê ghớm lắm em không thể làm gì được. Hoặc mẹ nào trong đó có biết chỗ nào thuê thám tử điều tra tin cậy thì giúp em với. Em đã nhờ thám tử ngoài này lấy số của chồng cô ấy cho nhưng họ đòi đắt quá em không đủ khả năng.
Các mẹ có cao kiến gì trong vụ này thì giúp em với. Em thật sự chán nản và buồn.
Em con nhỏ không online thường xuyên có gì các mẹ cứ nhắn tin cho em. Xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.