Chuyện là thế này chồng của em chả hiểu trong lòng nghĩ thế nào. Vì hai đứa còn ở xa do chưa ổn định được cuộc sống nên phải liên lạc với nhau qua đt, tối qua hứa về nt nói chuyện với em cả đêm. Rồi tối đi làm về em nt cho anh ấy lúc 7h tới 9h30 nhắn lại lần nữa cũng chả thấy đâu. Biết là anh ấy có việc đi đâu đó, nhưng thật sự trong lòng em rất lo lỡ ảnh ra đường đi nhậu về xe cộ có vấn đề gì nên lúc ảnh về gọi điện em có cằn nhằn với ảnh rồi ảnh nói "tại anh nghĩ anh tranh thủ về sớm nên kg muốn báo cho e(lúc đó 10h) với lại anh cũng chả thích nt báo lại như thế". Mà tình trạng này tới nay đã 3 lần giống vậy rồi mấy làn trước nói thì xin lỗi hứa kg làm em buồn nữa rồi đâu lại vào đây. Không hiểu các bố các mẹ gặp trường hợp như em thì cảm giác thế nào!