HN ngày trở gió. E thấy lòng chông chênh quá, e đã ở cái tuổi ngót nghét 30 rồi, bao năm theo đuổi công việc học hành, tuổi xuân mỗi lúc 1 trôi đi, bạn bè đều đã có gia đình riêng. E từng có 1 mối tình trong quá khứ, nhưng k đủ sâu sắc nên chẳng đi tới đâu. E biết mình k còn yêu, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhói lòng vì vết thương đã cũ. E là người k hay chia sẻ, cũng k biết chia sẻ cùng ai, vui buồn đều giấu trong lòng, khó khăn tự mình gánh vác.  Sau mối tình đã qua e thấy mình thay đổi, hay suy nghĩ nhiều hơn, lâu rồi ko cười 1 cách thoải mái. Có lẽ e đã biết cô đơn, cũng cần 1 ai đó làm bờ vai che chở.( Chắc cũng sợ già nữa ☺️) Ko biết bao giờ e mới gặp được người khiến e hạnh phúc, cùng e trải nghiệm buồn vui trong cuộc sống. E viết ra cho nhẹ lòng, mong nhận được chia sẻ từ các anh chị và các bạn, giúp e lấy lại động lực, niềm tin, tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc.