Bạn trai em thì từ lúc quen nhau đến giờ chả thấy chê gì em cả??? Không phải tại em hoàn hảo, em có khối cái tự ti ấy chứ, nhưng hễ hỏi đến là anh ấy cứ bảo "Anh thấy bình thường mà?" hoặc "Em vậy là được rồi"...
Chồng các chị có chê bai vợ gì không ạ? Hay là khi quen nhau thì thế, cưới về bắt đầu phát pháo? Lẽ ra em không hỏi câu lãng nhách vậy đâu nhưng vì em thì... hay chê anh í (cái gì xấu là em nói à, ví như "sao anh mập vậy?", "Anh ở dơ quá"...), mà anh í chả bao giờ chê em j cả, điều đó làm em thấy mình thiệt... nhỏ mọn, hix.
Em thì nghĩ đàn ông không chú ý đến những điều nhỏ nhặt, nên không super soi kĩ như phụ nữ, có phải không các chị, các anh? Mấy anh mấy ông vào đây trả lời em đi. Hay là bạn trai em thấy xấu mà không nói? Hễ em kể cho bạn em nghe thì chúng nó lại bảo "Nịnh mày đó" làm em tức quá, em nghĩ bạn trai em việc gì phải nịnh em cơ chứ, chúng em đâu còn ở cái thời cưa cẩm nhau... hừ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
"Vợ yếu xìu như cọng bún thiu mà khoái ra gió"
"Vợ dỏm è"
"Vợ điệu chảy nước"
"Vợ ở dơ"
"Vợ lười"
"Vợ bèo...
Zịt ơi zịt, zịt ăn cơm chưa?
hay zịt ko thấy cổ...
1. Trời ơi vợ dọn cái nhà đi chứ! chog thấy giống như 2 thằng đàn ông sống trong nhà ấy vợ à.
2. Đời chog,...
ngồi xuống bàn ăn, nhìn mâm cơm, buông " Đ.. tiết được dịch vị...."
Nhưng mình bảo có Ngu mới lấy anh,thông minh thì đã của thằng khác! thế là tịt.:Smiling:
Chưa là người yêu đang giai đoạn tán tỉnh mà bảo em phải thay đổi kiểu cười, cái váy này phải đi kèm...
Chê nhau chứ có...
Chồng gọi vợ là "mụ vợ" thì cũng giống với vợ gọi chồng là "thằng chồng" phải không ạ?
chê là sề hả, chắc chắn là có người khác rồi :Laughing: