Bọn em dự định cuối năm cưới, nhưng hôm qua bùng nổ chiến tranh. Đến giờ em cảm thấy rất băn khoăn và muốn hỏi ý kiến các chị.


- Bạn trai em đi uống rượu với bạn bè, k hiểu do say mệt hay sao mà k về nhà ngủ nhưng lại nói dối em là có về, điều kỳ lạ là có thể lên mạng chat với em suốt làm em cứ tưởng anh ấy đang ở nhà.


- Khi em phát hiện em trách móc anh ấy thì anh ấy lại đổ lên đầu em cái lỗi là do em lúc nào cũng ngăn cấm anh ấy đi uống rượu, làm anh ấy say mệt, k về được cũng k dám nói với em.


Sự thật là em không thích bạn trai em đi uống rượu vì sức khoẻ của anh ấy không tốt lắm, mỗi lần uống rượu say xong lại rất mệt. Một phần nữa là do đọc quá nhiều chuyện của các anh chị trên này nên em sợ anh ấy uống rượu say không làm chủ được làm việc gì có lỗi với em thì sao( đã có lần anh ấy say quá tý làm chuyện có lỗi với em, tuy chưa có gì xảy ra nhưng đã làm em bị tổn thương và có tâm lý đề phòng).


vì vậy mà mỗi lần anh ấy đi uống rượu em đều có thái độ không vui. Em ghét nhất anh ấy ngủ bên ngoài mặc dù anh ấy bảo anh ấy ngủ ở nhà bạn, em lo lắng sau này cưới nhau anh ấy vẫn thế thì phải làm sao?


Bản than em cũng hiểu rõ làm như vậy là k tốt, nhưng anh ấy đang làm mất dần long tin ở em, và càng như thế em càng kiểm soát anh ấy chăt hơn mặc dù em hiểu là không nên như vậy.


Giờ bọn em đang giận nhau, em cảm thấy buồn vô cùng vì anh ấy nói dối em và đổ lỗi lên đầu em.


Các chị có ai đã từng ở trường hợp em chưa ạ? Nếu chồng các chị đi đêm say rượu k về được thì các chị xử lý thế nào, xin cho em vài lời khuyên với ạ