Dear Các A chị e trong diễn đàn, e có việc rất khó xử mong mọi người cho e một lời khuyên. E năm nay 27t(cả tuổi mụ 28t):). Là người hòa đồng, vui tính, hình thức tạm ổn tuy tuổi zừ n e vẫn trẻ lém toàn bị nhầm thuộc thế hệ 9x, tính cũng vẫn trẻ con. Hiện tại e có rất nhiều các chàng trai theo đuổi, những người theo đuổi em đều rất tốt và chân thành. Trong số đó có 2 người là e cảm tình nhiều hơn và có ý định lấy làm chồng tương lai. Mỗi người đều có ưu điểm nhất định.


Anh thứ 1 hơn e một tuổi, biết nhau được 4 tháng là 1 người đàn ông tốt điềm đạm, chu đáo, có trí tiến thủ và biết lo cho gia đình. Khi đón e đi chơi, đi ăn hay đi uống nước a luôn hỏi e muốn đi đâu, muốn ăn gì...A ấy nhiệt tình lắm mọi người ak, đợt e để xe ở nhà tối nào anh ấy cũng đưa e đi học rùi lại đón em về, e về quê lần nào xuống a ko quản đường xa ra tận bến xe đón e. Lần đầu tiên gặp nhau e không ấn tượng nhiều vẻ ngoại hình bt so với những ng e đang quen, có vẻ hơi kiệm lời còn e thì thuộc típ nói nhiều, chỉ nghĩ chắc tụi e chỉ là bạn. Những lần hẹn hò sau đó nhìn sự quan tâm, hành động mà anh ấy làm e bắt đầu có cảm tình, dường như giờ đây anh ấy đã chinh phục được hoàn toàn trái tim sắt đá của e. A nói với e là a tìm hiểu để lấy e làm vk chứ ko pải...A cũng bày tỏ tình cảm của mình với e và muốn năm tới chúng e cưới nhau vì A muốn có 1 gia đình lắm rùi nhưng e vẫn chưa đồng ý vì nhiều lý do: thứ 1, khoảng cách địa lý nhà em và nhà a ấy hơn 200km ( mặc dù: hiện tại chúng e đều làm HN), thứ 2, gia đình em có 2 chị em gái, chị gái e lấy chồng xa nha vì vậy Ba mẹ e ra mong e lấy chồng gần còn nhà A ấy cũng có 2 chị em, chị gái A ấy lấy chồng xa, giờ còn A ấy. Hii, e cũng thường đùa hỏi "Bme a cho lấy vợ xa không"? A nói "Bmẹ A chỉ mong sao A lấy được vợ" xa hay gần không quan trọng.


Anh thứ 2 hơn e hai tuổi quen biết nhau được 1 năm, A là một người đàn ông tốt, hài hước, vui tính, hay đùa A biết lo toan gia đình, công việc và thu nhập ổn định, làm việc chăm chỉ nhiều khi làm thêm cả tối hay cả Chủ nhật, tiền kiếm được A chi trả sinh hoạt cá nhân còn lại a tiết kiệm lo cho tương lai sau này của vợ con, a bảo với e A không muốn vợ con pải vất vả. Nhà anh cũng ở nhà em, tết năm vừa rồi anh cũng qua nhà e chơi Bmẹ e cũng rất quý A vì anh vui tính rất biết lấy lòng người lớn. E cũng rất quý anh ấy. Nhưng có 1 điểm là tụi e làm việc khá xa nhau, E làm việc ở HN nhưng hiện a làm việc theo dự án cách chỗ em khoảng 300km ( dù cty A ở HN). A tỏ tình nhiều lần nhưng e đều lảng tránh và A nói nếu e đồng ý tết này A về sang thưa chuyện với Bố mẹ em cho A cưới E luôn vì năm tới e được tuổi, với lại A thích có con năm mùi.


Nếu trên phương diện tình cảm thì hiện tại e có tình cảm với a thứ nhất hơn chỉ tội nhà tụi e xa nhau quá, nhưng e lại là người sống nội tâm e thương bố mẹ, gia đình mình lắm vì e sợ lấy chồng xa sau này bố mẹ già lấy ai chăm sóc...và sợ làm tổn thương A thứ 2 vì anh ấy cũng rất yêu em đang đặt hy vọng ở em rất nhiều.


Thực sự giờ em không biết lựa chọn sao, mọi người hay cho em một lời khuyên nhé. E cảm ơn!